Giải Bóng đá nữ U19 Quốc gia 2024: U19 TP.HCM gây sức ép lên tốp 3

Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, U19 nữ TP.HCM đánh bại U19 Zantino Vĩnh Phúc để trở lại tốp 4.

Sau 3 trận thua liên tiếp, huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai của U19 nữ TP.HCM đã tung đội hình giàu sức tấn công khi đụng độ U19 Zantino Vĩnh Phúc vào chiều 5/10.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện thành phố mang tên Bác nhanh chóng dồn ép đối thủ và khiến U19 Zantino Vĩnh Phúc phải lùi sâu phòng ngự.

Dù vậy, U19 nữ TP.HCM vẫn phải chờ đến cuối hiệp 1 mới có được điều mình cần. Phút 44, Phạm Thị Như Ý đá phạt thông minh để Hồng Thắm tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm cận thành khai thông bế tắc cho trận đấu.

u19-1728174593-1728179835.jpeg
U19 TP.HCM (áo vàng) giành trọn 3 điểm trước Zantino Vĩnh Phúc

Hiệp 2, U19 TP.HCM tiếp tục khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Đội bóng đến từ Vĩnh Phúc thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể gỡ hoà.

Đến phút 80, Thùy Trang thoát xuống bên phía cánh trái nhận đường chuyền của đồng đội và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 nữ TP.HCM. Kết quả này giúp U19 nữ TP.HCM vươn lên tốp 4 với 7 điểm.

Tâm điểm của vòng 6 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch cũng như đá sân nhà, Phong Phú Hà Nam nỗ lực tấn công nhằm hướng đến 1 chiến thắng. Phút 28, Ngân Thị Thanh Hiếu đi bóng vượt qua 3 hậu vệ đối phương, cô tạt cho Cao Thị Linh đánh đầu khai thông thế bế tắc cho Phong Phú Hà Nam.

Tuy nhiên, hàng thủ Phong Phú Hà Nam chơi không tốt. Chỉ 9 phút sau khi bị dẫn trước, Đặng Thị Duyên tạt bóng đẹp mắt, Đỗ Thị Ánh Mỹ dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Đây là pha phối hợp rất hay của đội bóng Thủ đô. Hiệp 1 trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa 2 đội. Phút 78, thủ thành Lê Thị Thu bên phía Phong Phú Hà Nam mắc sai lầm nghiêm trọng. Vẫn là Ánh Mỹ cướp bóng và tung cú sút uy lực giúp Hà Nội lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu.

pphn-1728174806.png
Đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam bất phân thắng bại cùng Hà Nội

Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam cho thấy rằng mình xứng đáng là ứng viên vô địch. Phút 85, Lưu Hoàng Vân tăng tốc vượt qua 2 hậu vệ Hà Nội, cô dứt điểm đẹp mắt giúp đội chủ nhà gỡ hòa. Thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội bỏ lỡ 1 số cơ hội và Phong Phú Hà Nam chấp nhận trận hòa trước Hà Nội.

Với kết quả trên, Phong Phú Hà Nam tiếp tục dẫn đầu bảng với 14 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp theo sau là Hà Nội. Trong khi đó, TP.HCM đạt 7 điểm vươn lên vị trí thứ tư, tạo áp lực lên Thái Nguyên T&T (8 điểm) sẽ gặp Sơn La trong trận đấu muộn của vòng 6 vào ngày 6/10.

Bảo Kim