Bước vào cuộc đua tranh chấp huy chương đầy khốc liệt trên làn nước Nagaragawa, 2 tay chèo Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những đối thủ rất mạnh của châu lục, đặc biệt là các đại diện đến từ Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc.

Trải qua hơn 7 phút so tài căng thẳng, Tú Uyên và Bích Ngọc đã thể hiện sự ăn ý tuyệt đối cùng bản lĩnh thi đấu kiên cường. Ở những mét nước rút quyết định về đích, trước sức ép bám đuổi quyết liệt từ đội đua Hàn Quốc, 2 vận động viên Việt Nam đã bung hết sức lực để cán đích với thành tích 7 phút 02 giây 68. Kết quả này giúp bộ đôi của Việt Nam tạo ra khoảng cách hơn 3 giây so với cặp vận động viên Hàn Quốc (về đích ở vị trí thứ tư), qua đó bảo toàn thành công tấm huy chương đồng danh giá.
Ở nội dung này, tấm huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên của Đoàn Trung Quốc, trong khi tấm huy chương bạc thuộc về đại diện đến từ Iran.
Ngay sau khi vượt qua vạch đích, cả Tú Uyên và Bích Ngọc đều rơi vào trạng thái gần như kiệt sức sau khi đã vắt kiệt từng giọt năng lượng cuối cùng vì màu cờ sắc áo. Hình ảnh 2 cô gái gục xuống mạn thuyền nhưng nở nụ cười mãn nguyện bên tấm huy chương là minh chứng rõ nét cho tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của các vận động viên Việt Nam.



Đây đã là tấm huy chương đồng thứ hai của đội tuyển Rowing Việt Nam trong buổi sáng tranh tài 24/9, sau thành tích của bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Sự thăng hoa liên tiếp của các tay chèo nữ tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường Á vận hội năm nay.