Chung kết World Cup 2026:

AI dự đoán Tây Ban Nha vô địch, Yamal và Cucurella đưa ra lời hứa đặc biệt

Chỉ còn ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife (New Jersey), mọi sự chú ý đang hướng về màn so tài giữa Lionel Messi và "thế hệ vàng" mới của Bóng đá Tây Ban Nha.

Trong khi các siêu máy tính và mô hình AI đồng loạt nghiêng về La Roja, các tuyển thủ Tây Ban Nha cũng tạo thêm sức nóng bằng những lời hứa đặc biệt nếu bước lên ngôi vô địch. Ở chiều ngược lại, truyền thông Bồ Đào Nha đã bắt đầu nhìn lại giải đấu bằng việc chỉ ra những "ngôi sao" gây thất vọng, trong đó có Cristiano Ronaldo.

AI và siêu máy tính tiếp tục dự đoán Tây Ban Nha đăng quang

Trước trận chung kết diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội), phần lớn các mô hình dự báo thể thao và trí tuệ nhân tạo đều đánh giá Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá hơn Argentina.

Siêu máy tính Opta, đơn vị đã xếp Tây Ban Nha là ứng viên số 1 ngay từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh với 16,1% cơ hội vô địch, tiếp tục giữ nguyên quan điểm. Sau 10.000 lần mô phỏng trận chung kết, Opta dự đoán La Roja có 59% khả năng đăng quang, trong khi cơ hội của Argentina là 41%.

tay-ban-nha-1784429338.jpg

TNT Sports cũng đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút, dù cho rằng khoảng cách giữa 2 đội là không đáng kể khi cả 2 đều bất bại trên hành trình vào chung kết.

Trong khi đó, mô hình PELE của FiveThirtyEight (Mỹ) sau khoảng 100.000 lần mô phỏng cũng đưa ra kết quả tương tự khi trao 55% cơ hội chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, nhà phân tích Nate Silver lưu ý khoảng cách chỉ khoảng 10% là rất nhỏ và hoàn toàn có thể bị xóa nhòa bởi một khoảnh khắc xuất thần hoặc một sai lầm ở trận đấu cuối cùng.

Trước đó, siêu máy tính của University of Liverpool Management School (ULMS) cũng liên tục dự báo Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch trong các mô phỏng được công bố trước vòng bán kết.

Không chỉ các hệ thống thống kê, nhiều chatbot AI cũng nghiêng về đại diện châu Âu. ChatGPT, Gemini, Grok, Qwen và DeepSeek đều lựa chọn Tây Ban Nha, trong khi Copilot, Claude và Meta AI tin Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Yamal và Cucurella hứa làm điều đặc biệt nếu vô địch

Không khí trước trận chung kết càng trở nên sôi động khi các tuyển thủ Tây Ban Nha liên tiếp đưa ra những lời hứa thú vị.

Trong cuộc phỏng vấn với El Partidazo de COPE, hậu vệ Marc Cucurella tuyên bố sẽ xăm chân dung huấn luyện viên Luis de la Fuente lên cánh tay nếu Tây Ban Nha đăng quang. Thậm chí, cầu thủ 27 tuổi còn khẳng định sẽ chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau đó.

"Nếu đã có cả EURO lẫn World Cup thì tôi không còn điều gì để mong đợi nữa", Cucurella chia sẻ.

loi-hua-1784429338.jpg

Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea là một trong những nhân tố ổn định nhất của "La Roja" khi đá trọn vẹn mọi trận đấu từ đầu giải và góp công đưa đội bóng vào chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 2010.

Trong khi đó, Lamine Yamal cũng có màn "đặt cược" theo phong cách rất riêng. Tài năng 19 tuổi hứa sẽ để râu và ria mép suốt 3 tuần nếu Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch.

Với Yamal, đây sẽ là cơ hội chinh phục danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, chỉ ít lâu sau khi trở thành một trong những "ngôi sao" trẻ nổi bật nhất của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha đang hướng đến chức vô địch World Cup thứ hai sau lần đăng quang năm 2010, còn Argentina đặt mục tiêu bảo vệ thành công cúp vàng để trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil làm được điều đó.

Báo Bồ Đào Nha điểm mặt những "ngôi sao" gây thất vọng

Khi World Cup 2026 chuẩn bị khép lại, báo chí châu Âu cũng bắt đầu nhìn lại những màn trình diễn đáng thất vọng.

Nhật báo A Bola của Bồ Đào Nha công bố danh sách 23 cầu thủ gây thất vọng nhất giải đấu, trong đó Cristiano Ronaldo đứng thứ 10.

Theo A Bola, dù ghi 3 bàn sau 5 trận, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha không còn tạo được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng. Tờ báo cho rằng, Ronaldo thường xuyên lùi sâu tham gia triển khai bóng thay vì hoạt động gần vòng cấm - khu vực giúp anh phát huy tốt nhất bản năng săn bàn.

ronaldo-1784429338.jpg

Ngoài Ronaldo, 2 đồng đội Bruno Fernandes và Bernardo Silva cũng góp mặt trong danh sách này.

Brazil là đội có nhiều đại diện nhất với 3 cái tên, gồm: Gabriel Magalhaes, Neymar và Raphinha.

Theo đánh giá của A Bola, Gabriel Magalhaes gặp nhiều khó khăn trong các cuộc đối đầu với Ismael Saibari và Erling Haaland, góp phần khiến Brazil bị loại sớm. Neymar chỉ thi đấu 2 trận do ảnh hưởng của chấn thương, còn Raphinha gây thất vọng trước khi phải chia tay giải vì chấn thương.

Danh sách còn có nhiều "ngôi sao" lớn như: Jamal Musiala, Federico Valverde, Declan Rice, Son Heung-min và Manuel Neuer.

Sau khi Anh đánh bại Pháp 6-4 để giành hạng ba, World Cup 2026 chỉ còn lại trận đấu cuối cùng giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp vàng, người hâm mộ còn chờ đợi màn đối đầu giữa Lionel Messi và thế hệ tài năng trẻ của Tây Ban Nha, cũng như cuộc đua Vua phá lưới với Kylian Mbappe.

Dù các siêu máy tính và phần lớn mô hình AI đều nghiêng về "La Roja", khoảng cách dự báo không quá lớn cho thấy trận chung kết hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng, nơi một khoảnh khắc tỏa sáng có thể quyết định nhà vô địch World Cup 2026.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)