Cú chạm trán giữa U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U17 SHB Đà Nẵng được xem là trận đấu sinh tử của cả 2 đội sau khi cùng phải nhận thất bại nặng nề ở ngày ra quân. Với tính chất không còn đường lui, 2 đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao, song đại diện miền Trung mới là những người làm chủ hoàn toàn mặt cỏ trong hiệp thi đấu đầu tiên.

SHB Đà Nẵng tổ chức lối chơi pressing tầm cao mạch lạc, liên tục dồn ép và tạo ra hàng loạt cơ hội hãm thành nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Đáng tiếc, sự nôn nóng của các chân sút áo cam đã khiến các cơ hội trôi qua trong hiệp 1. Ở chiều ngược lại, chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra bế tắc hoàn toàn trong việc triển khai bóng. Việc tuyến giữa thiếu đi sự kết nối khiến đội bóng phố Núi chủ yếu phải sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến bất thành, chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình nhằm giành lại thế trận. Thế nhưng, khi những toan tính của đội chủ nhà chưa kịp phát huy tác dụng, họ đã phải nhận "gáo nước lạnh" từ đối thủ. Phút 56, từ một tình huống phối hợp tấn công biên vô cùng bài bản của SHB Đà Nẵng, bóng được treo chuẩn xác vào cấm địa để Đình Giang bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng sông Hàn.
Trong khoảng thời gian còn lại, Hoàng Anh Gia Lai dốc toàn lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ phố Núi đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật và bọc lót kín kẽ của SHB Đà Nẵng. Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp đội bóng sông Hàn bỏ túi 3 điểm đầu tiên, thắp sáng cơ hội giành vé vào bán kết, đồng thời đẩy chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy bảng với 0 điểm tròn trĩnh.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của bảng A là Thể Công Viettel I và PVF đã cống hiến một màn so tài đỉnh cao về mặt chiến thuật nhưng lại thiếu đi bàn thắng.

Ý thức được sức mạnh đáng gờm của đối thủ, cả Thể Công Viettel I lẫn PVF đều chọn cách nhập cuộc tương đối thận trọng. Khác với sự bùng nổ ở lượt trận đầu tiên, 2 đội ưu tiên thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp từ xa và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, khiến số cơ hội thực sự rõ nét xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù trong hiệp 2, cả 2 chiến lược gia đều có những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức tấn công và tạo ra một vài tình huống uy hiếp khung thành đối phương, song bảng điện tử trên sân vẫn không thể nhảy số do sự xuất sắc của hàng thủ đôi bên.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong sự hài lòng của 2 đội. Kết quả này giúp Thể Công Viettel I và PVF tiếp tục chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A với cùng 4 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng áo lính tạm thời xếp trên nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+3 so với +3 của PVF nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn). Với cục diện hiện tại, tấm vé đi tiếp của bảng A hứa hẹn sẽ chứng kiến màn kịch chiến vô cùng nảy lửa và khó lường ở lượt đấu cuối cùng.