Một số hình ảnh trong trận bán kết Wimbledon 2025 giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner
Chiến thắng áp đảo trên sân Trung tâm đã đưa Jannik Sinner - tay vợt số 1 thế giới - lần đầu tiên vào tới chung kết giải đấu danh giá tại All England Club. Trước đó cùng ngày, Carlos Alcaraz (hạt giống số 2) cũng đã vượt qua Taylor Fritz sau 4 séc đấu căng thẳng với tỷ số 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) để đứng trước cơ hội giành danh hiệu Wimbledon thứ ba liên tiếp. Đây sẽ là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Sinner, 23 tuổi, và Alcaraz, 22 tuổi, chỉ 4 tuần sau trận chung kết của họ tại Roland Garros. Trận đấu đó đã kết thúc với phần thắng thuộc về Alcaraz sau khi anh xuất sắc cứu 3 điểm match point.
Alcaraz đang có thành tích hoàn hảo 5-0 trong các trận chung kết Grand Slam, trong khi Sinner sở hữu 3 danh hiệu lớn. Theo các nhà cái, Alcaraz đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên, với hai tay vợt dẫn đầu làng quần vợt nam và đang ở đỉnh cao phong độ, mọi dự đoán đều có thể bị phá vỡ. Đây cũng sẽ là danh hiệu Grand Slam thứ bảy liên tiếp mà một trong 2 tay vợt này giành được. Alcaraz đang có chuỗi 24 trận thắng liên tiếp ấn tượng nhất sự nghiệp, trong khi Sinner sẽ tham dự trận chung kết Grand Slam thứ tư liên tiếp, sau khi vô địch US Open tháng 9 năm ngoái và Australia Open tháng 1 vừa qua, trước khi để thua đầy tiếc nuối tại Pháp mở rộng sau khi dẫn trước 2 séc.
Với Djokovic - tay vợt 38 tuổi người Serbia - thất bại này đã chấm dứt nỗ lực giành danh hiệu Wimbledon thứ 8 (san bằng kỷ lục của Roger Federer) và chiếc cúp Grand Slam thứ 25 vô tiền khoáng hậu. Djokovic bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương 2 ngày sau khi anh bị trượt chân và ngã "xoạc cẳng" một cách "khó chịu" trong trận tứ kết. Anh đã phải hủy buổi tập hôm thứ Năm và được chuyên gia trị liệu kiểm tra phần đùi trái trong thời gian hội ý y tế sau séc thứ hai với Sinner. Đơn giản là anh không thể di chuyển linh hoạt như người hâm mộ vẫn thường thấy. Dù Djokovic đã vùng lên dẫn 3-0 ở séc thứ ba và chỉ còn cách điểm 4-0 một điểm, Sinner đã tận dụng chấn thương của đàn anh để giành 6 trong 7 game còn lại, kết thúc trận đấu. Đây là lần thứ ba Djokovic dừng bước ở bán kết các giải Grand Slam trong năm nay, bao gồm việc bỏ cuộc ở Australia Open vì chấn thương gân kheo và thua Sinner ở Roland Garros.
Trận bán kết đầu tiên giữa Alcaraz và Taylor Fritz cũng đầy kịch tính, đặc biệt là khi Fritz dẫn 6-4 trong loạt tie-break séc thứ tư, có 2 cơ hội để kéo trận đấu sang séc thứ năm. Nhưng Alcaraz đã bình tĩnh giành liền 4 điểm tiếp theo nhờ những lỗi của Fritz để kết thúc trận đấu. Trời nắng nóng hơn 30 độ C, không một gợn mây, trên sân Trung tâm, khán giả đã phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt khiến trận đấu phải 2 lần tạm dừng để giúp đỡ những người cảm thấy không khỏe.
Trận chung kết Wimbledon nam 2025 giữa Sinner và Alcaraz hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu không thể bỏ lỡ. Liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Hãy cùng chờ xem!