Djokovic thắng trận tứ kết dài nhất lịch sử sau hơn 5 giờ bào sức

Trong một đêm huyền thoại tại All England Club, Novak Djokovic đã vượt qua giới hạn của một "lão tướng" 39 tuổi để đánh bại hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime sau 5 séc đấu nghẹt thở, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết giải quần vợt Wimbledon (Anh) 2026.

Trận "đại chiến" trên Sân Trung tâm giữa nhà vô địch Wimbledon 7 lần - Novak Djokovic - và tài năng 25 tuổi người Canada - Felix Auger-Aliassime - đã biến thành trận tứ kết dài nhất trong lịch sử Wimbledon. Trải qua 5 giờ 15 phút thi đấu, Djokovic giành chiến thắng chung cuộc với các tỷ số siêu kịch tính: 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4), khép lại trận đấu chỉ ít phút trước khi lệnh giới nghiêm 11 giờ đêm của Ban Tổ chức có hiệu lực.

Trận đấu đạt đến cao trào ở loạt super tie-break của séc quyết định. Khi cú thuận tay của Auger-Aliassime đi ra ngoài sau một loạt đôi công nghẹt thở giúp Djokovic dẫn trước 9-4, cả hai tay vợt đều phải chống vợt xuống mặt cỏ vì kiệt sức. Dù vậy, Nole vẫn kịp vẫy vợt kêu gọi khán giả cổ vũ cuồng nhiệt hơn. Ở cơ hội match-point đầu tiên, áp lực kinh khủng từ Djokovic đã khiến đối thủ trẻ phạm sai lầm quyết định. Để ăn mừng kỳ tích này, siêu sao người Serbia đã giơ cao 2 tay hướng về 4 phía khán đài và thực hiện một vũ điệu "khuỷu tay chạm gối" đầy hóm hỉnh - điệu nhảy mà anh tiết lộ là do cô con gái nhỏ của mình chỉ dạy. Trận đấu này chính thức san bằng kỷ lục trận đấu dài thứ nhì trong sự nghiệp Grand Slam của Djokovic (bằng thời gian trận bán kết Wimbledon 2018 với Rafael Nadal và chỉ chịu xếp sau trận chung kết Australia Mở rộng 2012 lịch sử kéo dài 5 giờ 53 phút - cũng với Nadal).

Chiến thắng của Djokovic càng trở nên vĩ đại khi "ông vua" Grand Slam phải nén đau thi đấu với cái chân trái gặp trục trặc ngay từ séc 1. Anh đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế của các chuyên gia để kiểm tra độ ổn định của cổ chân và bắp chân trái. Bên cạnh rào cản thể trạng, trận đấu còn chứng kiến một tình huống tranh cãi gay gắt ở cuối séc 2, khi Ban Tổ chức quyết định đóng mái che Sân Trung tâm vào lúc 7 giờ 40 phút tối do ánh sáng tự nhiên bắt đầu giảm. Djokovic đã phản ứng dữ dội với trọng tài điều hành Denise Parnell vì cho rằng họ hoàn toàn có thể thi đấu thêm một séc nữa dưới bầu trời tự nhiên. "Chúng ta hoàn toàn có thể chơi cả một set đấu nữa ngoài trời. Đây là một giải đấu ngoài trời cơ mà!"- Djokovic chất vấn - "Hãy nhớ lại vòng 1 xem? Các vị không hề đóng mái che cho đến tận 8 giờ 20 hay 8 giờ 30 tối, vậy mà bây giờ lại muốn đóng lúc 7 giờ 40. Sự nhất quán ở đâu? Các vị luôn tự hào về các quy tắc của mình nhưng lại chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc nào cả”.

Vượt qua tất cả, Djokovic ở tuổi 39 đã trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào bán kết một giải Grand Slam kể từ thời Ken Rosewall tại Australian Mở rộng 1977 (khi đó 42 tuổi). Đây cũng là trận đấu 5 séc thứ 50 trong sự nghiệp Grand Slam của Nole, giúp anh vượt qua Stan Wawrinka để độc chiếm kỷ lục kỷ nguyên Mở. Trong đó, 38 chiến thắng ở các trận đấu kéo dài đến séc 5 là thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quần vợt nam.

Kỳ tích này cũng đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp Djokovic lọt vào bán kết Wimbledon, chính thức vượt qua huyền thoại Roger Federer để trở thành tay vợt có chuỗi trận bán kết liên tiếp dài nhất tại giải đấu sân cỏ này. Sự hiện diện của anh giúp "Bộ ba quyền lực" (Big Three) duy trì mạch ít nhất một thành viên góp mặt tại bán kết Wimbledon kể từ năm 2003 cho đến nay.

Tại vòng bán kết diễn ra vào ngày thứ Sáu, hạt giống số 7 Djokovic sẽ có lần thứ 55 góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam để đối đầu với nhà đương kim vô địch kiêm tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner - người vừa thắng dễ Jan-Lennard Struff sau 3 séc. Đây sẽ là lần đụng độ thứ ba của họ tại bán kết Wimbledon trong vòng 4 năm qua. Hiện tại, Sinner (dẫn 6-5) và Andy Roddick (dẫn 5-4) là 2 tay vợt hiếm hoi sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước Djokovic (tính trong số các đối thủ chạm trán anh từ 5 lần trở lên).

"Tôi ước gì đây là trận chung kết, để ngày mai tôi không phải lo lắng xem cơ thể mình sẽ cảm thấy như thế nào"- Djokovic chia sẻ sau trận đấu- "Tôi đã bảo các con đi ngủ sau séc thứ tư nhưng chúng không chịu nghe lời. Tôi rất vui vì các con đã ở lại, bởi thành thật mà nói, đây là một trong những trận đấu hay nhất mà tôi từng trải qua trên sân đấu này trong suốt sự nghiệp của mình”.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)