Trận Bán kết đầu tiên là cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa 2 đại diện bóng đá Thủ đô: U13 Thể Công Viettel và U13 câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đúng như tính chất của một trận derby, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trong 10 phút đầu tiên của hiệp 1, Thể Công Viettel là đội chủ động ép sân và liên tục tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm, song các chân sút áo đỏ lại thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Sau khoảng thời gian chịu trận, câu lạc bộ Hà Nội dần lấy lại quyền kiểm soát, tổ chức phản công và tung ra nhiều cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của "người gác đền" phía Thể Công Viettel đã từ chối tất cả các cơ hội ngon ăn này.

Giữa thế trận giằng co, bước ngoặt bùng nổ đã xuất hiện ở phút thứ 30. Tận dụng một pha bóng lộn xộn, thiếu dứt khoát của hàng thủ câu lạc bộ Hà Nội ngay trước vòng cấm, cầu thủ Hoàng Anh chớp thời cơ cực nhanh, thực hiện pha chích mũi giày tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Thể Công Viettel.
Bước sang hiệp 2, không còn gì để mất, các cầu thủ nhí câu lạc bộ Hà Nội dồn toàn bộ lực lượng lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, hàng phòng ngự chơi kỷ luật, kiên cường và đầy bọc lót của Thể Công Viettel đã đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Đại diện áo đỏ bẻ gãy mọi đường lên bóng của đối thủ, bảo toàn thành công chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Trận Bán kết 2 mang đến một kịch bản hoàn toàn khác biệt trong cuộc chạm trán miền Trung giữa ứng cử viên vô địch Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa.
Ngay trong hiệp 1, đội bóng xứ Nghệ đã chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Dẫu vậy, lối chơi phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông của Đông Á Thanh Hóa đã hóa giải thành công các mũi khoan của đối thủ, khép lại 30 phút thi đấu đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục trung thành với chiến thuật "đổ bê tông" nhằm kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu may rủi. Tuy nhiên, ý đồ này đã bị phá sản hoàn toàn ở phút 51. Đội trưởng Bá Duẩn của Sông Lam Nghệ An tỏa sáng rực rỡ với pha thoát người tinh tế loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc, mở tỷ số 1-0.

Cởi bỏ được áp lực tâm lý quá lớn, các cầu thủ nhí xứ Nghệ thi đấu như "lên đồng" và biến khoảng thời gian còn lại thành show diễn của riêng mình. Phút 56, lại là thủ quân Bá Duẩn sắm vai kiến tạo với đường chuyền "dọn cỗ" cho Đức Hiếu nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Bá Duẩn tiếp tục kiến tạo thuận lợi để Xuân Lượng nới rộng cách biệt thành 3-0.
Trước khi trận đấu khép lại, Đức Hiếu hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 60+1, ấn định chiến thắng hủy diệt 4-0 cho Sông Lam Nghệ An.
Với kết quả này, 2 đội bóng để thua ở Bán kết là U13 câu lạc bộ Hà Nội và U13 Đông Á Thanh Hóa chính thức nhận danh hiệu đồng giải ba tại giải đấu năm nay.
Trận Chung kết tổng - cuộc đối đầu kinh điển và đầy duyên nợ giữa 2 lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hiện tại là U13 Thể Công Viettel và U13 Sông Lam Nghệ An - sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 13/7 tới đây trên mặt cỏ của Sân vận động Lạch Tray. Người hâm mộ đất Cảng đang háo hức chờ đợi xem cái tên nào sẽ bản lĩnh hơn để nâng cao chiếc cúp vô địch Yamaha Cup 2026.