Tuyển Anh nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận lấn lướt, nhưng lại là đội phải nhận bàn thua trước sau một pha phản công sắc bén của Na Uy. Erling Haaland cùng các đồng đội khiến hàng thủ "Tam sư" chao đảo, đẩy đại diện châu Âu vào tình thế phải rượt đuổi tỷ số.
Trong thời điểm áp lực lớn nhất, Jude Bellingham tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh. Tiền vệ của Real Madrid ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, giúp tuyển Anh lấy lại thế trận và bước vào hiệp 2 với hy vọng lật ngược tình thế.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra theo kịch bản đầy căng thẳng. Việc Declan Rice phải rời sân khiến tuyến giữa của tuyển Anh mất đi sự chắc chắn, tạo điều kiện để Na Uy liên tục gia tăng sức ép. Đội bóng Bắc Âu tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, buộc Jordan Pickford phải nhiều lần trổ tài cứu thua.
Không chỉ dựa vào phản xạ xuất sắc của thủ thành Everton, tuyển Anh còn cần đến sự trợ giúp của may mắn. VAR từ chối bàn thắng của Torbjorn Heggem, trong khi cú dứt điểm của Kristoffer Ajer lại đưa bóng dội xà ngang, giúp "Tam sư" giữ nguyên tỷ số hòa sau 90 phút.
Bước vào hiệp phụ với thế trận mong manh, tuyển Anh bất ngờ tìm được khoảnh khắc định đoạt. Phút 93, Morgan Rogers tung cú sút khiến thủ môn Orjan Nyland không thể bắt dính bóng. Jude Bellingham lập tức xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy, hoàn tất cú đúp và ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến những nỗ lực cuối cùng của Na Uy, nhưng hàng thủ tuyển Anh đã đứng vững cho đến tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng giúp "Tam sư" giành quyền vào Bán kết World Cup 2026, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết một kỳ World Cup được tổ chức ngoài châu Âu. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ là đội thắng trong cặp Tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ.
Dù phải dừng bước, Na Uy vẫn có thể rời giải với niềm tự hào. Hành trình lịch sử vào đến Tứ kết cùng màn trình diễn ấn tượng của thế hệ vàng gồm Erling Haaland, Martin Odegaard và các đồng đội cho thấy Bóng đá Na Uy đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, với một Jude Bellingham đang đạt phong độ đỉnh cao, tuyển Anh tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới sau gần 60 năm chờ đợi.