Na Uy nhập cuộc đầy tự tin và có thời điểm đứng trước cơ hội lớn để gia tăng cách biệt. Phút 43, khi đang dẫn 1-0, đội bóng Bắc Âu tổ chức pha phản công hai đánh một. Alexander Sorloth cầm bóng bên cánh phải, trong khi Erling Haaland băng xuống ở vị trí hoàn toàn thuận lợi và liên tục ra hiệu xin bóng. Tuy nhiên, thay vì chuyền ngang để đồng đội đối mặt thủ môn Jordan Pickford, tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid lại quyết định tự dứt điểm. Sự chần chừ của Sorloth giúp hàng thủ Anh kịp lùi về cản phá, khiến Na Uy bỏ lỡ cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt.
Ngay sau tình huống này, Sorloth trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng tiền đạo 30 tuổi quá cá nhân khi không chuyền cho Haaland trong pha bóng mà "cỗ máy săn bàn" gần như chắc chắn sẽ có cơ hội đối mặt thủ môn. Không ít ý kiến gọi đây là bước ngoặt của trận đấu, bởi chỉ ít phút sau, Na Uy phải trả giá.

Đúng ở phút bù giờ hiệp 1, tuyển Anh tổ chức tấn công sau pha phát bóng dài của thủ môn Orjan Nyland. Elliott Anderson khống chế bóng rồi phối hợp với Anthony Gordon trước khi tân binh Barcelona kiến tạo để Jude Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy, gỡ hòa 1-1.
Bàn thắng lập tức gây tranh cãi. Các cầu thủ Na Uy cùng huấn luyện viên Stale Solbakken phản ứng quyết liệt với trọng tài Clement Turpin sau khi góc quay của Fox Sports cho thấy quả bóng dường như đã chạm vào hệ thống camera treo phía trên sân trong quỹ đạo bay trước khi rơi xuống vị trí của Anderson.
Theo Luật FIFA, nếu bóng chạm vào một tác nhân bên ngoài như hệ thống camera treo, trọng tài phải dừng trận đấu và cho bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (drop ball).
Trước những tranh cãi, FIFA nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới cho biết, đã kiểm tra dữ liệu từ công nghệ adidas Connected Ball và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu va chạm nào.
"Chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu từ adidas Connected Ball và biểu đồ từ cảm biến bên trong bóng không ghi nhận bất kỳ tín hiệu va chạm nào ở thời điểm đó", FIFA thông báo.
Ở hiệp phụ, Bellingham tiếp tục tỏa sáng với pha đá bồi thành công sau cú sút bị thủ môn Nyland cản phá, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Bàn thắng này không gặp bất kỳ tranh cãi nào. Trong khi đó, VAR cũng mang đến một quyết định có lợi cho Na Uy khi hủy quả phạt đền mà trọng tài ban đầu dành cho tuyển Anh sau tình huống Djed Spence ngã trong vùng cấm.
Chiến thắng đưa Anh vào Bán kết World Cup 2026 và biến Bellingham thành cái tên được truyền thông quốc tế ca ngợi.

The Sun gọi tiền vệ của Real Madrid là "người hùng một lần nữa", nhấn mạnh cú đúp của anh đã đưa "Tam sư" vào Bán kết. Marca chơi chữ với dòng tít: "Người Viking mạnh nhất là Jude", trong khi Ole của Argentina viết ngắn gọn: "Bellingham đến giải cứu tuyển Anh".
The Guardian nhận định, cú đúp của Bellingham bảo đảm tấm vé Bán kết cho đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Daily Mail mô tả màn trình diễn bằng dòng tít: "Jude lại làm được", còn Mirror nhấn mạnh 2 bàn thắng của tiền vệ 23 tuổi đã mang về chiến thắng kịch tính trong hiệp phụ.
Tại Pháp, L'Equipe ca ngợi: "Bellingham đã cứu lấy vương quốc". SPORT của Tây Ban Nha giật tít: "Tạm biệt Haaland: Bellingham tiễn Na Uy về nước trong hiệp phụ". Trong khi đó, AS chỉ đơn giản khẳng định "Tuyển Anh vào bán kết", còn The Telegraph gọi Bellingham là "vị cứu tinh" của "Tam sư".
Sự đồng thuận của truyền thông quốc tế phản ánh màn trình diễn xuất sắc của Bellingham trong trận đấu mà Erling Haaland được kỳ vọng sẽ trở thành nhân vật chính. Thay vào đó, chính tiền vệ người Anh mới là người chiếm trọn ánh đèn sân khấu với cú đúp đưa đội tuyển Anh tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.