Alcaraz thua Lehecka ở tứ kết Qatar Open

Carlos Alcaraz đã thất bại trước Jiri Lehecka sau 3 séc và phải dừng bước ở tứ kết nội dung đơn nam giải Quần vợt ATP 500 Qatar Open 2025 đang diễn ra tại Doha (Qatar).

Hạt giống số 1 - Carlos Alcaraz - bất ngờ thất bại trước tay vợt xếp hạng 25 thế giới - Jiri Lehecka - với tỷ số 6-3, 3-6, 6-4 ở tứ kết giải Quần vợt Qatar Open 2025. Đây mới chỉ là trận thua thứ hai của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ đầu năm tới nay. Trước đó, trận thua duy nhất khác của Alcaraz là trước Novak Djokovic ở tứ kết Australia Open. Tay vợt 21 tuổi, xếp hạng 3 thế giới, đã giành ngôi vô địch tại Rotterdam Open vào đầu tháng này.

"Tôi đã nói chuyện với đội của mình, với huấn luyện viên của mình, và thành thật mà nói, tôi không biết mình có thể làm gì tốt hơn"- Alcaraz nói trong cuộc họp báo sau trận đấu- "Thành thật mà nói, tôi không biết. Đây quả là một cảm giác khó khăn. Tôi cũng phải dành lời khen cho anh ấy, bởi vì khi anh ấy bị dẫn trước, đặc biệt là trong séc thứ ba, anh ấy đã không bỏ cuộc…".

Alcaraz dẫn trước 4-2 trong séc thứ ba và có một break point trong game giao bóng của Lehecka, nhưng đã không thể kết thúc trận đấu bằng chiến thắng trước tay vợt người Séc, người đã bình tĩnh lội ngược dòng và thắng 3 game tiếp theo để giành quyền vào bán kết. Lehecka, 23 tuổi, sẽ gặp hạt giống số 8 - Jack Draper, người đã loại Matteo Berrettini với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3. "Trận đấu diễn ra lên xuống ngay từ đầu"- Lehecka nói sau khi đánh bại Alcaraz- "Vì vậy, đối với tôi để giành chiến thắng một trận đấu như vậy trước một tay vợt như thế này là một thành tích cực kỳ lớn. Tôi đã không lùi bước. Tôi tin tưởng vào lối chơi của mình và đó là chìa khóa ngày hôm nay".

Trước đó, hạt giống số 5 - Andrey Rublev - đã cứu một match point và cần đến 8 điểm của riêng mình để đánh bại hạt giống số 2 - Alex de Minaur - với tỷ số 6-1, 3-6, 7-6 (8). Rublev đã lọt vào bán kết lần thứ tư của mình ở Doha, nơi anh từng giành chức vô địch vào năm 2020. Anh sẽ gặp Felix Auger-Aliassime sau khi tay vợt Canada có tấm vé đi tiếp nhờ việc Daniil Medvedev bỏ cuộc sau khi thua séc đầu tiên với tỷ số 3-6. "Thật không may, tôi bị ngộ độc thực phẩm. Rất thất vọng khi kết thúc hành trình của mình ở Doha như thế này vì tôi cảm thấy mình đã chơi tốt"- Medvedev giải thích. Tay vợt người Nga thực sự đã rất cố gắng, bởi chính đối thủ của anh cũng không nhận ra sự mệt mỏi của Medvedev cho tới khi anh xin dừng trận đấu. "…Và sau đó tôi đã bẻ giao bóng, tôi đã giữ giao bóng của mình. Và anh ấy chỉ nói với trọng tài rằng anh ấy không muốn bắt tay chúng tôi vì anh ấy bị ốm. Tôi hy vọng không có gì quá tệ. Tôi đã rất ngạc nhiên…"- Auger-Aliassime nói.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)