Thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An tại Vinh là trận thua thứ 10 của thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn ở V.League mùa này. Sau 18 vòng đấu, Đà Nẵng mới chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và PVF-CAND, đặc biệt 4 vòng đấu gần đây phải nhận tới 3 thất bại trong đó có 2 trận thua trước Công an Hà Nội và để Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa ngay trên sân Chi Lăng. Khó khăn chồng chất với đội bóng sông Hàn khi ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy ở đáy bảng trong khi các đối thủ cạnh tranh ở nhóm cuối như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và cả Thanh Hóa lần lượt thoát hiểm.
Cuộc đua trụ hạng giờ chỉ còn xoay quanh 2 đối thủ với tấm vé play-off đang tạm nằm trong tay PVF-CAND, còn Đà Nẵng bị đẩy vào thế khó khi rơi xuống vị trí “cầm đèn đỏ” và đã hết sạch “quyền trợ giúp” ở chặng đua nước rút cuối mùa với 8 vòng đấu sinh tử. Cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ trở lại sân nhà để tiếp đón đương kim vô địch Nam Định. Đội bóng thành Nam vừa phải nhận thất bại có phần oan ức vì sự cố chấp của “vua sân cỏ”, cương quyết không thổi phạt 11m cho đội chủ sân Thiên Trường trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai.
Nam Định mùa này gần như “xôi hỏng bỏng không” khi đã hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở V.League và chỉ còn nuôi hy vọng vớt vát danh hiệu ở Cúp Quốc gia khi đã lọt vào bán kết, gặp đối thủ dễ chịu Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Nhưng đấy là chuyện của tháng 6, giờ vẫn còn quá sớm để tính toán đường đi nước bước khi trong tay thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mới chỉ có 24 điểm và ẩn mình quá lâu ở vị trí khiêm tốn trong tốp giữa. Nam Định với tiềm lực và vị thế của đội bóng từng 2 mùa liên tiếp giành ngôi vô địch, ít nhất cũng phải cố về đích ở tốp 3 hoặc bết bát quá thì vào tốp 5 chứ không thể “mất mặt” chôn chân ở vị trí thứ 7 như hiện tại.
Đà Nẵng chẳng còn cách nào khác buộc phải gồng mình, vắt sức để tìm đường thoát hiểm, dù cục diện ngày càng trở nên khó khăn và bất lợi. Sau trận đấu với Nam Định, Đà Nẵng tiếp tục ở lại sân nhà để tiếp đón Thể Công Viettel, đang xếp thứ nhì và vòng 21 ra làm khách tại sân Hàng Đẫy, gặp Hà Nội FC. Vòng 22, 23 đội bóng sông Hàn sẽ tiếp đón Becamex Thành phố Hồ Chí Minh sau đó vào làm khách trên sân Gò Đậu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Căng thẳng nhất là 3 vòng cuối trước khi về đích, theo quy định các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ và “ngôi sao hy vọng” có thể sẽ xuất hiện trên sân Chi Lăng khi tiếp đón Hải Phòng (vòng 24) và Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.
Vấn đề lớn nhất với thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn là không tận dụng được lợi thế, thậm chí đá trên sân nhà còn tệ hơn chơi sân khách đến mức lãnh đạo câu lạc bộ phải “chạy đôn chạy đáo” xin đổi tên sân Hòa Xuân thành Chi Lăng để lấy hên, nhưng vận may có vẻ vẫn đang ngoảnh mặt. Đà Nẵng hiện đã bị rớt lại dưới đáy bảng, cơ hội thoát hiểm dĩ nhiên vẫn còn nếu kịp sốc lại tinh thần và giải tỏa được những áp lực đang vây bủa. Chỉ cần một trận thắng mọi chuyện sẽ khác ngay, nhưng cổ động viên chờ đợi mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển "đèn xanh" tăng tốc của đội bóng sông Hàn.