Rory McIlroy bảo vệ thành công "Chiếc áo xanh" Masters: Viết tiếp huyền thoại tại Augusta

Sau 17 năm chờ đợi để có được danh hiệu Masters đầu tiên, Rory McIlroy chỉ cần thêm một năm nữa để điền tên mình vào hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử golf thế giới với tư cách là người thứ tư bảo vệ thành công chức vô địch tại Augusta National (Mỹ).

Bước vào ngày thi đấu quyết định với áp lực nặng nề sau khi để mất lợi thế dẫn trước 6 gậy vào ngày thứ Bảy (11/4), Rory McIlroy đã cho thấy sự kiên trì đáng kinh ngạc. Dù có khởi đầu chệch choạc với cú double-bogey ở hố số 4 và rơi xuống vị trí bám đuổi, tay golf số 2 thế giới đã kịp thời lấy lại nhịp độ để kết thúc vòng đấu cuối với điểm số 71 (-1 gậy). Với tổng điểm -12 gậy sau 4 vòng đấu, McIlroy chính thức lên ngôi vô địch, nhiều hơn đối thủ bám đuổi trực tiếp là Scottie Scheffler đúng 1 gậy. "Tôi không thể tin được mình đã phải đợi 17 năm để có chiếc áo xanh đầu tiên, và giờ tôi có 2 chiếc liên tiếp"- McIlroy xúc động chia sẻ- "Sự kiên trì của tôi tại giải đấu này qua bao năm tháng cuối cùng đã được đền đáp".

Chiến thắng này đưa McIlroy vào một danh sách hiếm hoi. Anh trở thành tay golf thứ tư trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Masters, đứng cạnh những cái tên vĩ đại nhất mọi thời đại là Jack Nicklaus (1965, 1966), Nick Faldo (1989, 1990) và Tiger Woods (2001, 2002). Đây cũng là danh hiệu Major thứ 6 trong sự nghiệp của tay golf 36 tuổi người Bắc Ireland, giúp anh cân bằng thành tích với những huyền thoại như Lee Trevino, Nick Faldo và Phil Mickelson.

Cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt từ những tên tuổi hàng đầu. Scottie Scheffler - nhà vô địch 4 danh hiệu Major - đã có vòng đấu cuối xuất sắc với 68 gậy để giành vị trí á quân. Anh cũng lập kỷ lục là người đầu tiên trong 82 năm qua chơi 2 vòng cuối tại Masters mà không mắc bất kỳ lỗi bogey nào. Justin Rose - tay golf người Anh - một lần nữa lỡ hẹn đầy đáng tiếc. Từng dẫn đầu sau 10 hố đầu tiên, nhưng 2 lỗi bogey liên tiếp đã khiến anh đánh mất lợi thế. Rose kết thúc giải ở vị trí thứ ba cùng với Tyrrell Hatton, Russell Henley và Cameron Young.

Dù đã đạt được vinh quang tột đỉnh tại Augusta, McIlroy khẳng định anh vẫn chưa muốn dừng lại. Tay vợt 36 tuổi cho biết việc chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những chuyến bay riêng đến sân tập trong vài tuần qua đã mang lại hiệu quả, nhưng anh vẫn còn nhiều mục tiêu khác để chinh phục trong hành trình sự nghiệp của mình. Chiến thắng của McIlroy tại Augusta không chỉ là phần thưởng cho tài năng mà còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của tay golf này.

Hoàng Anh (Thể thao và Cuộc sống)