Loại Zverev, Musetti gặp Alcaraz ở bán kết Rome Masters

Giải Quần vợt Masters 1000 Internazionali BNL d'Italia đang chứng kiến những trận cầu đỉnh cao đầy kịch tính. Trong ngày thi đấu 14/5, với màn trình diễn chói sáng, tài năng trẻ người Ý - Lorenzo Musetti - đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đương kim vô địch Alexander Zverev sau 2 séc với tỷ số 7-6(1), 6-4. Chiến thắng này không chỉ đưa Musetti vào bán kết mà còn thiết lập cuộc đối đầu được chờ đợi với một tên tuổi lớn khác - Carlos Alcaraz.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà tại Foro Italico, Lorenzo Musetti (hiện xếp thứ 9 trên Bảng xếp hạng ATP) đã thể hiện một lối chơi đầy cảm hứng và đậm chất kỹ thuật. Anh liên tục tung ra những cú bỏ nhỏ hiểm hóc (thắng 15/20 lần thực hiện) khiến đối thủ là đương kim vô địch và cũng là hạt giống số 2 của giải - Alexander Zverev - hoàn toàn mất phương hướng trong suốt trận đấu kéo dài 2 giờ 15 phút. Thậm chí, ở séc đầu tiên, tay vợt 23 tuổi còn bản lĩnh cứu tới 3 điểm set liên tiếp khi bị dẫn 4-5 và 0-40.

Chiến thuật "mưa bỏ nhỏ" của Musetti đã phát huy hiệu quả tối đa khi khiến Zverev - một tay vợt có khả năng giao bóng và đánh bóng cuối sân mạnh mẽ - phải liên tục di chuyển và không thể tạo được nhịp điệu tấn công quen thuộc. Đối thủ của Musetti ở bán kết không ai khác chính là hạt giống số 3 - Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có một trận tứ kết không mấy khó khăn khi đánh bại Jack Draper (Anh) với cùng tỷ số 6-4, 6-4. Dù vẫn còn những lo ngại về chấn thương đùi gặp phải ở Barcelona Open, Alcaraz cho thấy anh tiếp tục duy trì tốt lối chơi linh hoạt và khả năng thích ứng tuyệt vời trên sân đất nện Rome. Anh cứu thành công 6/8 break point phải đối mặt và liên tục sử dụng những cú bỏ nhỏ để khuất phục đối thủ. "Điều quan trọng nhất hôm nay là tôi đã không nghĩ quá nhiều về các cú đánh"- Alcaraz nói- "Tôi chỉ cố gắng chơi tấn công, tung ra những cú đánh tốt, những cú bỏ nhỏ, lên lưới. Đó là những gì tôi thích làm trên sân và tôi nghĩ nó đã tạo ra sự khác biệt…".

Trận bán kết giữa Lorenzo Musetti và Carlos Alcaraz hứa hẹn sẽ là một màn so tài đỉnh cao giữa sức trẻ, sự ngẫu hứng của tay vợt chủ nhà và bản lĩnh, kỹ thuật toàn diện của tài năng 22 tuổi người Tây Ban Nha. Đây cũng là cơ hội để Musetti trả món nợ thất bại ở chung kết Monte-Carlo trước chính Alcaraz.

Ở một diễn biến khác, Casper Ruud (Na Uy) đã giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước Jaume Munar (Tây Ban Nha) và sẽ đối đầu với hạt giống số 1 - Jannik Sinner - trong trận đấu được chờ đợi khác. Rome Masters đang bước vào giai đoạn quyết định, hứa hẹn những trận cầu nảy lửa trước thềm Roland Garros.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)