Kể từ đầu năm ngoái, Carlos Alcaraz là tay vợt duy nhất "bỏ túi" chiến thắng trước Sinner nhiều hơn một lần. Giờ đây, con số ấy đã nâng lên thành 4 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục. "Tôi thực sự tự hào về bản thân, về cách tôi tiếp cận trận đấu về mặt tinh thần"- Alcaraz phấn khích chia sẻ- "Về chiến thuật, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Tôi duy trì được đẳng cấp của mình trong suốt cả trận đấu".
Chiến thắng ngay trên thánh địa Foro Italico, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả dành cho đối thủ, đã khiến Alcaraz chấm dứt chuỗi 26 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng của Sinner, kéo dài từ tháng 10 năm ngoái sau thất bại trước chính Alcaraz trong trận chung kết China Open. Giờ đây, Alcaraz đã nâng tỷ số đối đầu của anh với Sinner lên 7-4.
Đây là giải đấu đầu tiên của Sinner sau án phạt cấm thi đấu 3 tháng vì doping đầy tranh cãi. "Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy Jannik trở lại với đẳng cấp tuyệt vời này"- Alcaraz bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ- "Tôi chắc chắn việc trở lại sau 3 tháng không thi đấu là điều không hề dễ dàng với cậu ấy. Vào đến chung kết ở đây đã là một thành tích phi thường rồi".
Chiến thắng này cũng củng cố vị thế ứng cử viên số 1 của Alcaraz trong việc bảo vệ ngôi vương tại Roland Garros, giải Grand Slam trên sân đất nện sẽ khởi tranh vào Chủ nhật tới. Sinner đã cố gắng trở thành tay vợt nam người Ý đầu tiên vô địch Italian Open kể từ huyền thoại Adriano Panatta năm 1976. Anh cũng nuôi hy vọng hoàn tất cú đúp danh hiệu đơn nam nữ cho nước nhà sau khi Jasmine Paolini thắng Coco Gauff 6-4, 6-2 và đăng quang ở nội dung đơn nữ vào thứ Bảy. Tuy nhiên, giấc mơ đó đã không tròn vẹn.
Sinner đã có cơ hội kết thúc séc đầu tiên khi dẫn 6-5 và có 2 set point trong game giao bóng của Alcaraz, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã bản lĩnh cứu nguy và giành chiến thắng trong loạt tie-break với 2 cú ace liên tiếp. Sau khi "thoát hiểm" ở séc đầu, Alcaraz đã chơi bùng nổ trong séc thứ hai, bẻ giao bóng của Sinner một cách dễ dàng và kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt. Theo thống kê, tay vợt người Tây Ban Nha có 19 cú winner so với chỉ 7 của Sinner và chỉ mắc nhiều hơn đối thủ 1 lỗi tự đánh hỏng (31 so với 30). Đáng chú ý, một nửa số lỗi của Sinner đến từ cú trái sở trường của anh này.
Với chức vô địch Italian Open, Alcaraz sẽ trở lại vị trí số 2 trên Bảng xếp hạng ATP vào thứ Hai (19/5). Đây là trận chung kết thứ ba của anh trong 3 giải đấu trên sân đất nện mùa này, sau chức vô địch Monte Carlo Masters và ngôi á quân Barcelona Open (anh đã rút lui khỏi Madrid Open vì chấn thương). Alcaraz đã trở thành tay vợt nam thứ năm trong lịch sử giành được cả 3 danh hiệu Masters 1000 trên sân đất nện (sau Rafael Nadal, Novak Djokovic, Gustavo Kuerten và Marcelo Rios), một thành tích quá đỗi ấn tượng ở tuổi 22.
Với phong độ hiện tại, Alcaraz đang cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng chinh phục Roland Garros và tiếp tục thống trị làng banh nỉ trên mặt sân đất nện. Sinner, dù thất bại, vẫn là một đối trọng xứng tầm và hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao trong tương lai. Cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa 2 "ngôi sao" trẻ này chắc chắn sẽ là tâm điểm của làng quần vợt trong những năm tới.