Tiền đạo Victor Osimhen đi vào lịch sử Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Galatasaray, tiền đạo Victor Osimhen đã ghi tên mình vào lịch sử Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiền đạo Victor Osimhen đầu quân cho Galatasaray sau khi Man United, Chelsea và Arsenal đồng loạt từ chối chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đây là thương vụ gây bất ngờ không chỉ vì tên tuổi của Osimhen, mà còn bởi mức phí chuyển nhượng kỷ lục và khoản lương "trên trời" mà câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận chi trả.

ky-luc-1754014162.jpg

Theo thông báo chính thức từ Galatasaray, họ đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 75 triệu euro - mức phí cao nhất trong lịch sử Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Osimhen từng khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024-2025 và ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ với 37 bàn thắng sau 41 trận đấu. Phong độ ấn tượng này thúc đẩy đội bóng Istanbul xúc tiến đàm phán với Napoli để giữ chân tiền đạo 26 tuổi bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Theo thông tin chi tiết, 40 triệu euro sẽ được thanh toán ngay trong năm 2025, phần còn lại 35 triệu euro sẽ được chia thành 2 đợt trả vào năm 2026. Napoli cũng khéo léo cài thêm điều khoản hưởng 10% phí chuyển nhượng trong tương lai, đồng thời yêu cầu Galatasaray không được bán Osimhen cho bất kỳ câu lạc bộ nào tại Italy trong ít nhất 2 năm tới - một điều khoản "chống quay lại Serie A" - nhằm tránh việc tiền đạo này đối đầu với đội bóng cũ.

Không dừng lại ở đó, Galatasaray còn công khai luôn mức lương siêu "khủng" dành cho Osimhen. Anh sẽ nhận 15 triệu euro mỗi mùa, tức 290.000 euro/tuần, theo hợp đồng có thời hạn 4 năm, bắt đầu từ mùa giải 2025-2026. Chưa hết, bản hợp đồng còn bao gồm 1 triệu euro tiền trung thành mỗi mùa và 5 triệu euro phí bản quyền hình ảnh.

ky-luc-1-1754014162.jpg

Với thương vụ lịch sử này, Galatasaray không chỉ sở hữu một trong những tiền đạo hay nhất châu Phi hiện nay, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng vươn tầm châu lục. Họ sẵn sàng chi đậm để sở hữu những "ngôi sao" lớn. Trong khi đó, việc Osimhen không cập bến Premier League sẽ khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối. Theo cựu tiền vệ John Obi Mikel - người từng đóng vai trò trung gian - Osimhen khao khát chơi cho Chelsea nhưng cuối cùng "mối lương duyên" đổ vỡ vào phút chót.

Trong khi đó, Napoli dù mất đi "ngôi sao" chủ lực nhưng có thể hài lòng với khoản thu khổng lồ và các điều khoản phụ được bảo đảm. Victor Osimhen đã từ chối tiền để chọn đam mê - và Galatasaray giờ đây có trong tay một biểu tượng mới, không chỉ của sân cỏ mà còn của lòng trung thành và khát khao chinh phục đỉnh cao.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)