Sau 2.155 ngày, Diego Costa đã nổ súng ở Premier League

Sau thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Diego Costa đã ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Wolves ở Premier League mùa này.

Ở loạt trận thuộc vòng 31 Premier League vào tối 15/4, Wolves với lối chơi chặt chẽ và hiệu quả đã đánh bại Brentford với tỉ số 2-0. Người ghi bàn, mở ra chiến thắng cho "Bầy sói" chính là Diego Costa.

Ở phút 27, Diego Costa là người phát động tình huống tấn công của Wolves. Sau đó, nhận đường chuyền từ cánh trái của Toti, tiền đạo người Tây Ban Nha đỡ bước một không tốt nhưng vẫn tung ra cú sút vừa đủ hiểm để đánh bại thủ thành David Raya.

Từ bàn mở tỉ số của Diego Costa, Wolves đã áp dụng thành công đấu pháp phòng ngự - phản công. Ở hiệp 2, Bầy sói còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa nhờ công của Hwang Hee-chan.

costa-1681596631.jpeg
Niềm vui khó diễn tả của Diego Costa sau khi ghi bàn ra mắt Wolves

Đây là bàn thắng đầu tiên của Diego Costa cho Wolves ở mùa này. Chân sút gốc Brazil cập bến Molineux hồi mùa hè năm ngoái theo dạng tự do sau khi chia tay Atletico Mineiro. Phải tới lần ra sân thứ 19 trên mọi đấu trường mùa này, anh mới ghi bàn ra mắt Wolves.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Diego Costa ở Premier League sau hơn 2.000 ngày. Lần gần nhất chân sút người Tây Ban Nha nổ súng ở giải đấu số 1 nước Anh đã cách đây 2.155 ngày, ở trận thắng Sunderland 5-1 vào ngày 21/5/2017. Khi đó, anh vẫn còn thi đấu cho Chelsea.

Sau mùa giải 2016-2017, Diego Costa đã trở lại khoác áo Atletico Madrid. Trong 3 mùa giải gắn bó với Chelsea, chân sút gốc Brazil thi đấu khá thành công. Anh đã cùng The Blues giành 2 chức vô địch Premier League (2014-2015 và 2016-2017). Costa đặt bút ký vào bản hợp đồng với Wolves có thời hạn đến hết mùa giải 2022-2023. Trước khi trở lại Anh, Costa từng thi đấu cho Atletico Mineiro ở mùa giải 2021. Tuyển thủ Tây Ban Nha ghi 5 bàn sau 19 trận, giúp đội bóng chủ quản giành chức vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia Brazil.

Không khó để lý giải niềm vui sướng của Diego Costa sau khi khai hỏa ở trận tiếp Brentford. Các cầu thủ Wolves đều chạy tới chia vui cùng tiền đạo 34 tuổi này. Trận thắng 2-0 trước Brentford giúp Wolves dần bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Thời điểm sa thải huấn luyện viên Bruno Lage, đội bóng này nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với thành tích rất kém. Hiện tại, họ vươn lên xếp thứ 13 với 34 điểm sau 31 trận và tạo khoảng cách lên tới 7 điểm so với vị trí thứ 18 của Nottingham Forest.

Bảo Ngọc