Chơi hơn người từ phút 15, Chelsea thắng dễ Ajax 5-1, ở lượt 3 vòng bảng Champions League hôm 23/10. Cùng với đó, loạt sao trẻ của The Blues cũng lập kỷ lục ở trận đấu này. Phút 17, Marc Guiu tận dụng tình huống làm tường của Wesley Fofana để dứt điểm tung lưới Ajax, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng này đưa Guiu vào lịch sử Chelsea với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League (19 tuổi, 291 ngày).
Nhưng kỷ lục của Guiu chỉ tồn tại được 33 phút. Trước khi hiệp 1 khép lại, Estêvao Willian (18 tuổi 181 ngày) ghi bàn nâng tỷ số. Và đến đầu hiệp 2, Tyrique George (19 tuổi 260 ngày) hoàn tất chiến thắng 5-1 cho thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca, đẩy Guiu xuống vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho câu lạc bộ tại châu Âu.

Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có 3 cầu thủ tuổi teen ghi bàn trong cùng một trận. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên John Heitinga thủng lưới 4 bàn ngay trong hiệp 1 tại Cúp châu Âu, điều chưa từng xảy ra với Ajax kể từ năm 1958.
Một buổi tối đáng nhớ ở Stamford Bridge. Không chỉ bởi tỷ số, mà bởi cảm giác Chelsea đang thực sự bước vào kỷ nguyên mới của những "ngôi sao" tuổi teen. Thầy trò huấn luyện viên Maresca tạm xếp thứ 11 với 6 điểm, còn Ajax đứng chót bảng sau 3 trận thua đậm.
Trong khi đó, ở trận đấu trên sân Philips (Hà Lan), Scott McTominay lập cú đúp, nhưng không giúp Napoli tránh được thảm bại 2-6. Đây là lần đầu tiên Napoli thủng lưới 6 bàn ở Cúp châu Âu, và là lần đầu tiên trên mọi đấu trường kể từ trận thua Sampdoria 3-6 ở Serie A ngày 21/12/1997.
Tại buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Antonio Conte cho rằng Napoli đã tự làm khó mình khi thay đổi quá nhiều nhân sự hồi Hè 2025. Trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, Napoli tăng cường 9 cầu thủ, gồm việc tuyển mộ Kevin de Bruyne theo dạng chuyển nhượng từ Man City và mượn Rasmus Hojlund từ Man Utd.
"Chúng tôi vô địch Serie A mùa trước nhờ tinh thần đoàn kết phi thường. Nhưng năm nay, mọi thứ bị đảo lộn", huấn luyện viên Conte nói. "9 tân binh là quá nhiều. Đội hình mất cân bằng, và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Đây là Champions League, nơi bạn phải trả giá cho từng sai lầm. Chúng tôi có nhiều việc phải làm nếu không muốn mùa giải này trượt khỏi tầm tay".

Nhà cầm quân người Italy thậm chí cảnh báo thảm bại ở Eindhoven có thể chỉ là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng sâu hơn. "Một số người ở Napoli đang sống ảo tưởng", huấn luyện viên Conte cảnh báo. "Tôi nói thật, cần phải khiêm tốn trở lại. Cả những người cũ và mới đều phải nâng cao tinh thần. Năm ngoái, chúng tôi chiến đấu vì Napoli, không phải vì cái tôi cá nhân".
Sau cơn bão chỉ trích, nội bộ Napoli càng thêm rối ren khi tân binh Noa Lang công khai bày tỏ sự thất vọng. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, gia nhập từ PSV với giá 29 triệu USD, thừa nhận anh hầu như không được huấn luyện viên Conte quan tâm."Mọi cầu thủ đều muốn ra sân. Tôi không biết còn phải làm gì thêm. Tốt hơn là im lặng", Lang nói. "Tôi ký hợp đồng với Napoli và phải chấp nhận tình hình. Từ khi đến đây, tôi chỉ nói chuyện với Conte đúng một lần".