Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành lời chúc mừng đến các học trò vì tinh thần quả cảm, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới đông đảo cổ động viên Việt Nam đã có mặt tiếp lửa trên khán đài: "Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay, cũng có nhiều cổ động viên tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ".

Dẫu vậy, dưới góc độ chuyên môn khắt khe, "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa ưng ý trong cách vận hành lối chơi: "Dù chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng gặp lại một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một huấn luyện viên, tôi chưa thực sự thỏa mãn với điều đó. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau".
Bên cạnh đó, ông Kim dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Le Giang Patrik - người đã có màn ra mắt xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia với hàng loạt pha cứu thua then chốt: "Cậu ấy thi đấu rất nhiệt huyết, thể hiện tốt cả về tinh thần và thể lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cậu ấy cũng thi đấu với trách nhiệm của một thủ môn, giao tiếp và dẫn dắt các cầu thủ phòng ngự rất tốt cho tới cuối trận đấu".
Trước tin đồn thất thiệt cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã chủ động "đặt vé sang Thái Lan" để chuẩn bị cho trận chung kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik nở nụ cười hóm hỉnh và lập tức bác bỏ: "Đó không phải là sự thật. Dù trận này chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là một nửa lượt đấu. Chúng tôi sẽ cần phải xem lại các điểm còn thiếu sót và chiến thuật. Các cầu thủ cũng cần phục hồi thể lực để có thể thi đấu tốt hơn ở trận đấu lượt về tại Việt Nam".

Với pha đánh đầu hiểm hóc khai thông thế bế tắc cùng màn trình diễn tì đè ấn tượng suốt trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".
Chia sẻ trong phòng họp báo, chân sút nhập tịch bày tỏ niềm hạnh phúc: "Tôi hoàn toàn đồng tình với thầy Kim. Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội đã chơi tốt và quan trọng nhất là giành được chiến thắng. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã đến sân tiếp lửa cho đội tuyển ngày hôm nay. Bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi giành chiến thắng để mang về Việt Nam".
Nhớ lại khoảnh khắc ghi bàn ở phút bù giờ 45+5, Xuân Son cho biết, khả năng chớp thời cơ trong khu vực cấm địa chính là vũ khí lợi hại nhất của anh: "Thành thật mà nói thì khoảng thời gian đầu trận có chút khó khăn. Tôi phải làm quen với điều kiện mặt sân vốn có đôi chút khác biệt. Nhưng với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Đôi khi tôi chỉ cần một đường bóng duy nhất. Ở phút cuối hiệp 1, đồng đội đã có quả tạt rất chuẩn xác. Đó chính là cơ hội mà tôi cần để ghi bàn. Trong vòng cấm địa là thế mạnh lớn nhất của tôi. Bóng cứ đến vòng cấm là tôi có thể ghi rất nhiều bàn thắng".

Khi được phóng viên đề cập đến việc xác lập các cột mốc ghi bàn mới, Xuân Son khẳng định, anh không đặt nặng thành tích cá nhân mà chỉ hướng tới cái đích cao nhất của toàn đội: "Về kỷ lục thì thực sự tôi chưa biết, cảm ơn bạn đã cho tôi biết thông tin này. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng luôn là giấc mơ của tôi. Được khoác áo đội tuyển quốc gia và cống hiến mỗi ngày là mục tiêu lớn nhất. Tôi chỉ muốn duy trì phong độ này để tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới mục tiêu tối thượng: nâng cao chiếc cúp vô địch".
Đánh giá về tính chất căng thẳng của các trận knock-out khu vực, Xuân Son chia sẻ anh rất hào hứng khi được đối đầu với hàng thủ giàu thể lực của Malaysia, đồng thời tin tưởng Ban huấn luyện sẽ có phương án tốt nhất cho trận tái đấu.
Chiến thắng 2-0 trên sân khách mang lại lợi thế rất lớn, song cả huấn luyện viên Kim Sang-sik và các tuyển thủ Việt Nam đều xác định nhiệm vụ trước mắt là duy trì sự tập trung tối đa, nhanh chóng hồi phục thể lực để hoàn tất mục tiêu đoạt vé vào chung kết trong trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình vào tối 19/8 tới.