Trước sự chứng kiến của hơn 72.000 khán giả tại sân Bukit Jalil (Malaysia), các cầu thủ Man United đã có một màn trình diễn thiếu sức sống và không ghi được bàn thắng nào trước ASEAN All Stars. Trong khi đó, đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo người Myanmar Maung Maung Lwin ở phút 71.
Sau trận thua, huấn luyện viên Amorim đã nhận trách nhiệm về bản thân. Ông nói: "Tôi luôn cảm thấy có lỗi về màn trình diễn của đội từ khi tôi ở đây. Tôi cảm thấy mình có lỗi với những tiếng la ó từ các cổ động viên. Có thể đây là điều chúng tôi cần, vì mỗi trận thua ở Premier League, họ luôn ở bên chúng tôi".

Ở trận đấu giao hữu vừa qua, những trụ cột như Harry Maguire, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Casemiro đều được huấn luyện viên Amorim sử dụng trong 2 hiệp đấu. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã gây thất vọng với màn trình diễn bị đánh giá hời hợt và thiếu sức sống.
Huấn luyện viên Amorim nói thêm: "Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của họ mỗi khi trận đấu kết thúc. Hãy chờ xem mùa tới. Chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn. Chúng tôi tỏ ra quá chậm chạp với diễn biến trên sân, không có tinh thần chiến thắng trong các buổi tập và trong trận đấu. Chúng tôi cần thể hiện sự tôn trọng với người hâm mộ".
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Man United không hài lòng với màn thể hiện của đội bóng. Một tài khoản viết: "Man United giờ tệ đến thế này sao?" cổ động viên khác lên tiếng: "Một màn trình diễn vô hồn và thiếu động lực. Ruben Amorim đang làm cái gì vậy?".
Cùng với đó, nhiều tờ báo Anh thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ MU trước ASEAN All Stars hôm 28/5.
BBC đưa tin: "Man United bị la ó sau thất bại tại Malaysia". Trong bài viết, tờ này chỉ ra huấn luyện viên Ruben Amorim đã thực hiện nhiều sự thay đổi, khiến lối chơi của "Quỷ đỏ" bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiệt độ cao tại Malaysia cũng khiến cầu thủ Man United mệt mỏi và chơi không như kỳ vọng.

BBC cũng nhận định, Man United đã phải chơi 60 trận trên mọi đấu trường, nên việc bị quá tải là không tránh khỏi.
Trong khi đó, The Sun gọi màn trình diễn của Man United là “một nỗi nhục nhã”. Nhiều cầu thủ chơi không đúng sức, đi bộ trên sân gây ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu.
Daily Mail chỉ ra thái độ giận dữ của huấn luyện viên Amorim sau trận thua ASEAN All Stars. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận màn trình diễn yếu kém của đội nhà, đồng thời hứa sẽ thay đổi trong mùa giải tới.
Laurie Whitwell - cây viết của Athletic - nhận xét: "Một trận giao hữu với nhiều thay đổi về nhân sự của Man United. Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của Amorim. Man United đã có lần thứ hai đứng nhìn đối thủ nâng cúp trong vòng 1 tuần qua".
Sau trận gặp ASEAN All Stars, Man United sẽ đáp chuyến bay sang Hong Kong để chơi trận giao hữu kế tiếp vào ngày 30/5.