Ở vòng hạ màn Premier League, Man City phải làm khách trên sân của Fulham. Thầy trò huấn luyện viên Guardiola đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng trước vòng cuối nhưng vẫn cần 3 điểm để chắc chắn đoạt vé tham dự Champions League mùa tới.
Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Man City lập tức tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Sau nhiều pha hãm thành, cuối cùng Man City đã mở tỉ số ở phút 21. Từ đường chuyền của Nunes bên cánh phải, Ilkay Gundogan đã ngả người dứt điểm đẹp mắt đưa The Citizens vượt lên dẫn trước.

Bàn mở tỉ số của Gundogan đã giúp Man City giải tỏa áp lực tâm lí trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Chỉ ít phút sau bàn thua, Fulham đã đáp trả với cú cứa lòng đầy uy lực của Wilson. Thủ thành Ederson đã phải trổ tài cứu thua cho Man City.
Trong bối cảnh Fulham đẩy cao đội hình, Man City có khá nhiều khoảng trống để chơi phản công. Tuy vậy, không có thêm bàn thắng được ghi trong phần còn lại của hiệp 1.
Trong thế bị dẫn bàn, Fulham buộc phải vùng lên khi bước vào hiệp 2. Nhưng bên kia chiến tuyến, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu với lối chơi kiểm soát. Phút 70, Man City được hưởng phạt đền sau tình huống Gundogan bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Erling Haaland đã dễ dàng đánh bại Leno, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.
Ở thời điểm cuối trận, huấn luyện viên Guardiola đã tung De Bruyne vào sân. Đây cũng là những phút thi đấu cuối cùng của tiền vệ người Bỉ trong màu áo Man City. Fulham nỗ lực tấn công ở thời điểm cuối trận nhưng không thể ghi bàn. Họ đành chấp nhận để thua trận thứ 18 liên tiếp trước Man City trên mọi đấu trường.

Với chiến thắng này, Man City đã về đích ở vị trí thứ ba. Thầy trò huấn luyện viên Guardiola đã chính thức đoạt vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới. Man City rơi vào cảnh trắng tay trên mọi đấu trường lần đầu tiên kể từ mùa 2016-2017. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Guardiola đã đạt được mục tiêu tối thiểu là giành vé dự Champions League.
Trong khi đó, Man United đập tan hy vọng dự Champions League của Aston Villa khi giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ ở trận đấu trên sân nhà Old Trafford. Thất bại này đã khiến thầy trò huấn luyện viên Unai Emery bỏ lỡ cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới. Họ về đích ở vị trí thứ sáu với 66 điểm, ngang điểm Newcastle nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng/bại.
Và sau trận đấu tại Old Trafford, quyết định tranh cãi của trọng tài Thomas Bramall đã trở thành đề tài nóng. Đơn giản bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội giành vé dự Champions League của Aston Villa.
Cụ thể, ở phút 73, Man United đã mắc lỗi trong tình huống phối hợp giữa Maguire và thủ thành Bayindir. Ngay lập tức, Morgan Rogers đã băng lên cướp bóng trong tay của Bayindir và sau đó dứt điểm, đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.
Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài Thomas Bramall đã cắt còi trước đó, xác định Rogers tranh bóng không hợp lệ với thủ thành của Man Utd. Chính tiếng còi này đã khiến VAR không thể hủy bỏ quyết định theo nguyên tắc.

Đoạn video quay chậm cho thấy Bayindir không thể kiểm soát bóng hoàn toàn ở tình huống này. Thông thường, các trọng tài sẽ để tình huống tiếp diễn và sau đó có thể sử dụng VAR để can thiệp. Nhưng ở tình huống này, trọng tài Thomas Bramall đã vội vã cắt còi.
Không lâu sau khi Aston Villa bị từ chối bàn thắng, Amad Diallo đã ghi bàn mở tỉ số cho Man Utd. Và sau đó, Eriksen ấn định chiến thắng 2-0 cho "Quỷ đỏ" trên chấm phạt đền.
Nếu bàn thắng của Aston Villa được công nhận, câu chuyện có thể sẽ khác. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Unai Emery chỉ cần giành 1 điểm tại Old Trafford để đoạt vé dự Champions League. Nhưng cuối cùng, họ đã thua và về đích ở vị trí thứ sáu.
Quyết định của trọng tài Thomas Bramall được đánh giá là đã thay đổi cục diện và kết quả của trận đấu. Vì vậy, huấn luyện viên Unai Emery và các cầu thủ Aston Villa rất bức xúc. Theo một số nguồn tin, The Villa sẽ đưa vụ việc này lên Liên đoàn Bóng đá Anh và các bên liên quan.

Kết quả thi đấu vòng 38 Premier League
Ngày 25/5:
21h00: Bournemouth 2-0 Leicester City
21h00: Fulham 0-2 Man City
21h00: Ipswich Town 1-3 West Ham
21h00: Liverpool 1-1 Crystal Palace
21h00: Man Utd 2-0 Aston Villa
21h00: Newcastle 0-1 Everton
21h00: Nottingham 0-1 Chelsea
21h00: Southampton 1-2 Arsenal
21h00: Tottenham 1-4 Brighton
21h00: Wolverhampton 1-1 Brentford