Djokovic đưa Serbia thắng áp đảo ngày ra quân giải Quần vợt Davis Cup

Cùng với biểu tượng tinh thần Novak Djokovic, đội tuyển Serbia đã có ngày thi đấu đầu tiên không thể tốt hơn khi giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước chủ nhà Áo ở giải Quần vợt Davis Cup.

Ở loạt trận đêm 26/11, tại Bảng F, Novak Djokovic và các đồng đội đã cùng nhau mang về chiến thắng trọn vẹn cho Serbia trước đội tuyển Áo. Tay vợt 34 tuổi thắng dễ Dennis Novak 6-3, 6-2 và kéo dài chuỗi trận thắng của mình trong các trận đấu đơn tại Davis Cup lên con số 15. Djokovic - người từng cùng đội tuyển Quần vợt Serbia giành chức vô địch Davis Cup năm 2010 - cho biết: “Cảm giác thật tuyệt khi được chơi cho Serbia một lần nữa. Đã một năm dài trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn tìm thấy động lực khi thi đấu cho đất nước của mình. Tôi thực sự hài lòng với cách kết thúc trận đấu ngày hôm nay”.

Djokovic đã dự tính sẽ thi đấu cả trận đánh đôi nếu nó mang yếu tố quyết định, nhưng do Dusan Lajovic đã thắng Gerald Melzer 7-6, 3-6, 7-5 ở cuộc đối đầu trước đó nên trận đánh đôi cuối ngày không còn quan trọng, vì vậy, đội tuyển Serbia đã để Djokovic nghỉ ngơi. Nikola Cacic, người chơi thay vị trí của anh, đã cùng với Filip Krajinović giành nốt chiến thắng thứ ba cho Serbia với tỷ số 7-6, 4-6, 6-3 trước cặp Oliver Marach/Philipp Oswaldsau của đội chủ nhà.

Ở Bảng E, đội tuyển các tay vợt trẻ tới từ Italy đã vượt qua nhà vô địch 32 lần ở giải đấu này, đội tuyển Mỹ, với tỷ số 2-1. Trước khi tới Davis Cup, chắc hẳn một đội mạnh như Mỹ không thể nghĩ mình sẽ gặp nhiều khó khăn đến vậy. Sự vấp váp thể hiện ngay trong ngày đầu ra quân khi ở trận mở màn, tay vợt chủ nhà Lorenzo Sonego đánh bại Reilly Opelka với tỷ số 6-3, 7-6 (4). Sức mạnh tinh thần có lẽ đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý các tay vợt khi trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà, tuyển trẻ Italy đã có ngày thi đấu rất thăng hoa. Ở trận đánh đơn thứ 2, tài năng trẻ Jannik Sinner tiếp tục mang lại lợi thế cho tuyển Italy khi thắng John Isner với tỷ số 6-2, 6-0. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu cuối ngày, tuyển Mỹ đã tránh được ngày ra quân thua mất mặt bằng việc gỡ lại 1 điểm ở trận đánh đôi khi Rajeev Ram và Jack Sock đánh bại Fabio Fognini và Lorenzo Musetti 7-6 (5), 6-2 để nâng tỷ số chung cuộc 2-1.

Ở Bảng A, Feliciano Lopez đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước Ecuador với chiến thắng 6-3, 6-3 trước Roberto Quiroz trên sân nhà ở Madrid. Sau đó, lần lượt Pablo Carreno Busta đã vượt qua Emilio Gomez 5-7, 6-3, 7-6 (5) và cặp Pablo Carreño Busta/Marcel Granollers cũng giành thắng lợi trước đối thủ Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo 4-6, 6-7, 7-6 để mang về chiến thắng tuyệt đối 3-0 cho chủ nhà cũng trong ngày đầu tiên thi đấu ở Davis Cup năm nay. Tuy không có Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut vì chấn thương, thiếu Carlos Alcaraz vào phút chót vì COVID-19, đội đương kim vô địch vẫn chơi lấn lướt và thể hiện họ xứng đáng là một trong những ứng viên tiềm năng của ngôi quán quân giải đấu năm nay.

Hoàng Minh