Harry Kane rạng rỡ ăn mừng chức vô địch
Bayern Munich đã giành chức vô địch Bundesliga ở vòng đấu trước. Nhưng phải tới vòng 33 cuối tuần này, "Hùm xám" mới chính thức nâng cao chiếc Đĩa Bạc khi tiếp đón Gladbach tại sân nhà Allianz Arena. Đây cũng là ngày Ban lãnh đạo và cổ động viên Bayern Munich nói lời chia tay với Thomas Muller.
Điều đáng tiếc là trong ngày chia tay cổ động viên Bayern Munich, "lão tướng" người Đức không thể ghi bàn. Dù vậy, Bayern Munich đã mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ công của Harry Kane.

Ở thời điểm cuối trận, "Hùm xám" còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa nhờ công của Michael Olise. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Kompany đánh bại Gladbach 2-0 ở trận nâng cao cúp vô địch.
Sau trận đấu, mọi sự tập trung đều hướng về 2 nhân vật chính là Thomas Muller và Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã không giấu nổi sự háo hức khi bước lên bục vinh quang. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Harry Kane đã nâng cao danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.
Cùng với đó, Harry Kane đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Bundesliga. Đây là nhân tố quan trọng, đưa Bayern trở lại ngôi vương của Bóng đá Đức.
"Lão tướng" Thomas Muller cũng rất hân hoan trong ngày chia tay cổ động viên Bayern Munich. Về phần mình, trong mùa giải đầu tiên nắm quyền ở Allianz Arena, huấn luyện viên Kompany đã đưa Bayern trở lại vị thế số 1 của Bóng đá Đức.
Đây là lần thứ 33 Bayern Munich giành chức vô địch quốc gia Đức. "Hùm xám" đã trở lại vị trí số 1 sau khi bị Leverkusen soán ngôi ở mùa giải trước.

Al-Nassr hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo gia nhập Al-Nassr vào tháng 12/2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của "ngôi sao" người Bồ Đào Nha với Al-Nassr sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới. Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đã diễn ra. Theo dự kiến ban đầu, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ kí bản hợp đồng 2 năm với đội bóng Saudi Arabia.
Tuy nhiên, Marca cho hay, các cuộc đàm phán đã phải hoãn lại trong bối cảnh Al-Nassr đang thể hiện phong độ thất vọng trên sân cỏ. Thất bại trước đội đầu bảng (Al-Ittihad) vào thứ Tư khiến Al-Nassr tụt xuống vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng Saudi Pro League. Nếu không cải thiện thứ hạng hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli sẽ không được tham dự AFC Champions League mùa giải tới.
Về phần mình, Ronaldo rất thất vọng với kết quả này, khi Al-Nassr sụp đổ dù đã dẫn trước 2 bàn. Thậm chí, chân sút 40 tuổi đã rời khỏi sân vận động mà không thay quần áo thi đấu.

Cuối tháng 4 vừa qua, ở bán kết AFC Champions League, Al-Nassr cũng bị loại đầy bất ngờ, trước đội bóng J-League - Kawasaki Frontale.
Thời gian qua, nhà vô địch EURO 2016 vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 97 bàn thắng sau 109 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, anh chưa thể giành một danh hiệu nào cùng đội nhà.
Marca cho hay, những hành động ở hậu trường của CR7 khiến Al-Nassr cân nhắc nghiêm túc lại khả năng gia hạn. Không loại trừ khả năng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng sẽ chia tay Al-Nassr để gia nhập một đội bóng Saudi Arabia khác vào mùa Hè tới.