Trận đối đầu giữa 2 "ngôi sao" sáng nhất thế hệ mới diễn ra trong điều kiện thời tiết đầy thách thức với những cơn gió mạnh trên sân trung tâm Rainier III. Sau 2 giờ 15 phút thi đấu căng thẳng, Jannik Sinner đã khuất phục đương kim vô địch Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6(5), 6-3.
Séc 1 diễn ra đầy kịch tính khi cả hai bám đuổi quyết liệt từng điểm số. Bước ngoặt chỉ đến trong loạt tie-break khi Alcaraz mắc lỗi giao bóng kép tai hại ở điểm set-point, giúp Sinner vươn lên dẫn trước. Sang séc 2, dù Alcaraz nỗ lực dẫn trước 3-1, nhưng Sinner đã cho thấy bản lĩnh thép khi thắng liền 5 game cuối cùng để dứt điểm trận đấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả. "Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu càng nhiều trận càng tốt để chuẩn bị cho mùa đất nện. Hôm nay cả hai đều đã chơi ở trình độ rất cao"- Sinner chia sẻ sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch- "Việc trở lại ngôi số 1 thế giới có ý nghĩa rất lớn với tôi, đặc biệt là giành được một danh hiệu lớn trên mặt sân mà tôi chưa từng làm được trước đây".
Với danh hiệu này, Sinner chính thức ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại. Anh trở thành người thứ hai trong lịch sử, sau Novak Djokovic (năm 2015), giành được "cú ăn ba" Masters 1000 đầu mùa giải (Indian Wells, Miami và Monte-Carlo). Sinner đã thắng 17 trận liên tiếp và đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại tại các giải Masters 1000. Lần cuối cùng anh để thua ở cấp độ này đã từ tháng 10 năm ngoái. Anh cũng chặn đứng chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên sân đất nện của Alcaraz - người vốn được coi là "Vua đất nện" thế hệ mới sau khi giành chức vô địch tại Rome và Roland Garros năm ngoái. Ngay cả Alcaraz cũng phải ngả mũ thán phục: "Những gì anh đang đạt được thật không thể tin nổi. Chỉ có một người trước đây làm được điều này và giờ anh là người thứ hai. Chúc mừng anh và đội ngũ của mình”.
Chiến thắng này sẽ mang lại sự thay đổi trên Bảng xếp hạng ATP. Vào hôm nay, thứ Hai (13/4), trong bảng công bố mới của quần vợt nam thế giới, Sinner sẽ bắt đầu tuần thứ 67 giữ ngôi vị số 1 thế giới, chính thức vượt qua con số 66 tuần của Carlos Alcaraz. Đây là một cuộc lật đổ ngoạn mục về điểm số. Chỉ hơn 1 tháng trước, Alcaraz còn dẫn trước Sinner tới 3.150 điểm. Tuy nhiên, với việc quét sạch các danh hiệu tại Indian Wells, Miami và giờ là Monte-Carlo, tay vợt người Ý đã tích lũy được 13.350 điểm, đẩy Alcaraz xuống vị trí thứ hai với 13.240 điểm.