Ngày 19/8, đúng 1 tháng sau trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey, ông Tapia đăng thông điệp dài trên mạng xã hội, phản ứng trước những thuyết âm mưu xuất hiện sau thất bại trước Tây Ban Nha. Argentina khi đó không thể bảo vệ chức vô địch thế giới, nhưng điều khiến lãnh đạo AFA tức giận hơn cả là những cáo buộc nhằm vào các tuyển thủ.
Một số ý kiến tại quê nhà cho rằng, các tuyển thủ Argentina đã không thi đấu hết sức trong trận đấu quyết định. Ông Tapia bác bỏ hoàn toàn những nghi vấn này và gọi đó là một “chiến dịch bẩn thỉu”, được dựng lên nhằm gieo rắc nghi ngờ về sự trung thực của đội tuyển.

“Điều không thể chấp nhận là nói dối, dựng nên một câu chuyện, nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong nhiều ngày rồi lẩn tránh khi thời gian chứng minh tất cả chỉ là khói”, Tapia viết.
Theo Chủ tịch AFA, trong khi các tuyển thủ chiến đấu trên sân, một bộ phận bên ngoài lại cố đẩy câu chuyện theo hướng tiêu cực, gây tổn hại đến hình ảnh đội tuyển. Ông đặc biệt phản ứng với việc một số người gán cho các cầu thủ 2 chữ “phản bội” và cho rằng, điều này đã vượt quá giới hạn của những tranh luận thông thường sau một thất bại.
Chủ tịch Tapia cũng chỉ trích những người từng đưa ra cáo buộc nhưng sau đó im lặng khi các thuyết âm mưu dần mất sức nặng và ông yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình.
“Xin lỗi không phải là một ân huệ. Đó là nghĩa vụ”, người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Argentina nhấn mạnh.
Sự giận dữ của AFA xuất hiện trong bối cảnh thất bại trước Tây Ban Nha vẫn còn để lại dư âm lớn. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente giành chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, trong khi Argentina kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận thua ở chung kết.

Với AFA, tranh cãi lúc này không còn nằm ở việc Argentina chơi hay hay dở trong trận đấu cuối cùng. Điều mà ông Tapia muốn bảo vệ là danh dự của một tập thể từng đưa bóng đá nước này trở lại đỉnh thế giới và tiếp tục tiến tới trận chung kết World Cup 2026.
Thông điệp của Chủ tịch Tapia vì thế mang tính phản bác mạnh mẽ hơn là giải thích chuyên môn. Ông cho rằng, những cầu thủ đã chiến đấu hết mình không cần phải giải thích về lòng trung thành với đội tuyển, trong khi những người đưa ra thông tin sai lệch mới là bên phải chịu trách nhiệm.