Thiếu tá Phạm Thanh Mai sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là giáo viên dạy võ thuật của ngành Công an nhân dân nên chị đã sớm hun đúc ý chí cùng niềm say mê với võ thuật ngay từ khi còn nhỏ.
Năm 2010, tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I với tấm bằng loại giỏi, Phạm Thanh Mai được phân công về công tác tại Công an phường Thành Công (quận Ba Đình - Hà Nội) với nhiệm vụ Cảnh sát khu vực. Tại đây, chị “bén duyên” với môn Taekwondo khi tham gia đội Tuổi trẻ Công an Thủ đô dự Giải Đoàn Thanh niên Bộ Công an năm 2012 và Đại hội Hội khỏe Bộ Công an năm 2012, sau đó liên tiếp giành giải huy chương vàng tại các kỳ Đại hội, Hội khỏe của Bộ Công an... Hiện tại, chị là cán bộ Đội Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục thể thao, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị (PX03), Công an thành phố Hà Nội.
Trong giới võ thuật, cái tên Phạm Thanh Mai là sự bảo chứng cho kỹ thuật sắc sảo và ý chí kiên cường. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ và những tấm huy chương danh giá là một hành trình dài của sự tĩnh lặng và hy sinh. Đó là những vết sẹo, là những giọt mồ hôi đổ xuống thảm tập bất kể ngày đêm để làm tròn 2 vai: nữ chiến sĩ cảnh sát tinh nhuệ và vận động viên đỉnh cao.
Sự giao thoa giữa tính kỷ luật nghiêm khắc của lực lượng vũ trang và tinh thần thượng võ đã nhào nặn nên một bản lĩnh thép. Với Thanh Mai, kỷ luật chưa bao giờ là rào cản gò bó, mà chính là bệ phóng để tìm thấy sự tự do - điều mà vận động viên đã chinh phục được giới hạn của chính mình.
Thấu hiểu sức mạnh truyền cảm hứng từ hành trình ấy, Thiếu tá Phạm Thanh Mai đã cùng nhóm sinh viên Trường Đại học FPT thực hiện Dự án Video Podcast mang tên "TaekTalk". Dự án không chỉ dừng lại ở một sản phẩm truyền thông, mà là dấu ấn tâm huyết nhằm kết nối câu chuyện của một "đóa Mai vàng" đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Thông qua Video Podcast, “TaekTalk” trở thành thước phim tư liệu sống động về quá trình trưởng thành của nhân vật: từ những bước chân bỡ ngỡ tiếp cận võ thuật trong môi trường học đường cho đến khi tôi luyện thành một nữ sĩ quan bản lĩnh. Vodcast đi sâu vào những lát cắt đời thường chưa từng được kể, nơi chị Mai trải lòng về cách "kết bạn" với nỗi sợ và lý do dấn thân vào con đường gai góc thay vì những lựa chọn an nhàn. Vượt ra khỏi những bảng thành tích, Dự án gửi gắm một thông điệp thực tế và gần gũi: Võ thuật không phải chỉ dành riêng cho người có năng khiếu, mà là hành trình rèn luyện bản lĩnh mà bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu, miễn là có đủ lòng kiên trì. Qua câu chuyện của Thiếu tá Phạm Thanh Mai, mỗi bạn trẻ sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để định nghĩa về một cuộc đời rực rỡ theo cách của riêng mình.
Kính mời quý độc giả cùng đón xem và theo dõi hành trình đầy nghị lực này tại Series Vodcast "TaekTalk", chính thức phát sóng trên kênh Facebook “Võ Đài Học Đường”.