Antony liên tục tỏa sáng, Crystal Palace lập cột mốc lịch sử tại Conference League

Trong ngày Antony liên tục tỏa sáng ở đấu trường Europa League, câu lạc bộ Crystal Palace tạo cột mốc lịch sử ở Conference League.

Antony liên tục tỏa sáng

Rạng sáng 7/11, Antony ghi bàn giúp Betis đánh bại Lyon 2-0 ở lượt thứ tư, vòng phân hạng Europa League.

Phút 35 trận đấu trên sân La Cartuja, Betis được hưởng quả đá phạt ở phần sân nhà. Marc Roca khiến hàng thủ Lyon ngỡ ngàng với đường chuyền dài hướng thẳng về phía vùng cấm. Antony chạy chỗ vượt qua 2 hậu vệ, trước khi tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Betis.

an-mung-1762481593.jpg

Khoảnh khắc tỏa sáng của Antony cùng bàn mở tỷ số của Abde Ezzalzouli giúp Betis vượt qua thử thách khó khăn mang tên Lyon, đồng thời duy trì mạch bất bại ở đấu trường châu lục (2 thắng, 2 hòa). Hiện tại, Betis đứng thứ 9 và chỉ xếp sau Plzen về chỉ số phụ. Với những gì đã thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Manuel Pellegrini hoàn toàn có thể nghĩ về tấm vé dự thẳng vòng play-off dành cho top 8 đội có thành tích tốt.

Với Antony, đây là bàn thắng có ý nghĩa khi cầu thủ sinh năm 2000 lần đầu ghi bàn trong 2 trận liên tiếp sau gần nửa năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 15 bàn cho Betis chỉ sau 36 lần ra sân. Trong màu áo Man United, Antony chơi đến 96 trận nhưng chỉ ghi 12 bàn.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào 27/11, Betis chỉ phải đối đầu Utrecht, câu lạc bộ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Lyon, sau khi đứt mạch toàn thắng, làm khách trước Maccabi Tel Aviv.

Crystal Palace lập cột mốc lịch sử tại Conference League

Trong khi đó, sau thất bại gây sốc trước AEK Larnaca, Crystal Palace có màn trình diễn thuyết phục khi tiếp đón AZ, đối thủ đến từ Hà Lan được đánh giá khá cao. "Đại bàng xanh" chi cầm bóng 35% nhưng có đến 21 lần dứt điểm, gấp hơn 2 lần AZ và thu về 3 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 1 giờ bóng lăn, qua đó giành chiến thắng đầu tiên ở Cúp châu Âu trên sân nhà.

thang-tran-dau-1762481593.jpg

Phút 22, Maxence Lacroix mở tỷ số cho chủ nhà bằng một cú dứt điểm chéo góc sau tình huống lộn xộn. Đến phút bù giờ 45+4, Ismaila Sarr đánh đầu tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt. Crystal Palace lẽ ra đã có thể sớm định đoạt trận đấu, nếu Jean Mateta không đá hỏng phạt đền.

Đầu hiệp 2, AZ có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhưng ngay phút 57, Sarr chạy chỗ, dứt điểm lạnh lùng, tái lập cách biệt 2 bàn. Tiền vệ người Senegal thăng hoa ở mùa giải năm nay với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường, con số còn nhiều hơn hàng loạt "ngôi sao" tấn công đẳng cấp thế giới như Mohamed Salah hay Vinicius (cùng 5 bàn).

Với 3 điểm có được, đội chủ sân Selhurst đứng thứ 9 với 6 điểm, bằng Fiorentina nhưng xếp sau về chỉ số phụ. Trong khi đó, AZ đứng thứ 27 sau trận thua thứ hai trong 3 vòng. Ở lượt tiếp theo, Crystal Palace sẽ chạm trán Strasbourg, trong khi AZ đối đầu câu lạc bộ tí hon Shelbourne.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)