Rạng sáng 22/5, ở trận chung kết Europa League, Tottenham đã đánh bại Man United với tỉ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở cuối hiệp 1 nhờ công của Brennan Johnson. Với chiến thắng này, Spurs đã giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi, kể từ cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2007-2008.
Theo thống kê, đây là lần thứ ba Tottenham vô địch UEFA Cup/Europa League, sau các mùa giải 1971-1072 và 1983-1984. Họ trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại giải đấu này, cùng Atletico Madrid, Liverpool, Inter Milan và Juventus - tất cả đều có ba lần đăng quang. Như vậy, nhóm này chỉ xếp sau Sevilla - đội giữ kỉ lục với 7 chức vô địch.
Tottenham cũng trở thành câu lạc bộ Anh thứ hai vô địch UEFA Cup/Europa League ba lần, sau Liverpool.

Chiến thắng ở San Mames rạng sáng 22/5 cũng mang lại cảm xúc vỡ òa cho nhiều cầu thủ Tottenham. Trong đó, phải kể tới trường hợp rất đáng chú ý là Son Heung-min.
Tính tới nay, Son đã thi đấu 10 năm ở Tottenham. Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng nhưng lại quá vô duyên với các danh hiệu. Nhưng cuối cùng, tiền đạo người Hàn Quốc đã mãn nguyện với danh hiệu Europa League.
Sau tiếng còi khai cuộc, Son Heung-min đã biểu lộ rõ niềm vui sướng khi đã giành danh hiệu đầu tiên tại châu Âu. Anh đã bật khóc khi ôm các đồng đội ăn mừng tại sân San Mames. Nhiều cổ động viên cho rằng, Son rất xứng đáng hưởng thành quả này vì sự trung thành với màu áo Spurs.
Ở trận chung kết Europa League với Man United, Son Heung-min không đá chính. Nhưng ở giữa hiệp 2, anh đã được tung vào sân thay Richarlison. Dù không để lại nhiều dấu ấn nhưng tiền đạo người Hàn Quốc lại là điểm tựa tinh thần của Spurs.

Với chiến thắng ở trận đấu này, Tottenham không chỉ giải cơn khát danh hiệu mà họ còn chính thức đoạt vé tham dự Champions League mùa tới.
Tuy nhiên, niềm vui của Son Heung-min không được trọn vẹn khi UEFA lại mắc một thiếu sót đáng tiếc. Không rõ vì lý do gì, Ban Tổ chức đã không chuẩn bị đủ số lượng huy chương vàng để trao cho toàn bộ cầu thủ Tottenham. Do đó, Son Heung-min và Cristian Romero là 2 trong số những cầu thủ không nhận được huy chương ngay sau trận đấu. Trước tình huống này, Chủ tịch Aleksander Ceferin đã trực tiếp xin lỗi Son Heung-min sau khi chúc mừng anh.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Tottenham đã lên tiếng chỉ trích UEFA vì sự thiếu sót nói trên. “Một nỗi xấu hổ cho Europa League và UEFA khi không có đủ huy chương để trao cho các cầu thủ Tottenham, trong đó có đội trưởng Son Heung-min”, một cổ động viên Spurs bình luận.
“UEFA thật đáng trách. Thật không thể tin nổi rằng, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng chúng ta - Son Heung-min - lại không nhận được huy chương vàng", một người hâm mộ khác bày tỏ.