Anh giữ mạch toàn thắng, Na Uy chạm tay vào tấm vé World Cup

Trong ngày đội tuyển Anh giữ mạch toàn thắng thì Na Uy chạm tay vào tấm vé World Cup lịch sử.

"Tam sư" đã giành vé dự World Cup 2026 từ tháng trước. Nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn dùng đội hình mạnh nhất trong trận đấu tại Wembley ngày rạng sáng 14/11, trận sân nhà cuối cùng của tuyển Anh ở vòng loại. Những "ngôi sao" như Jordan Pickford, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Harry Kane đều được xếp đá chính.

Với tâm lý thoải mái, Anh tạo thế trận 1 chiều. Chủ nhà kiểm soát bóng 63%, dứt điểm 21 lần với 6 cú trúng đích - so với 9 và 3 của Serbia.

dt-anh-1763089777.jpg

Trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc lóe sáng từ các "ngôi sao" của Arsenal. Phút 28, từ cú sút đập người đổi hướng của Nico O'Reilly, Bukayo Saka chớp thời cơ đặt lòng chân trái về góc xa, khiến thủ thành Predrag Rajkovic bay hết cỡ cũng không thể chạm bóng.

Phút 90, đến lượt Eberechi Eze tỏa sáng. Từ pha mớm bóng của Phil Foden, tiền vệ trị giá 90 triệu USD của Arsenal cứa lòng chân phải một chạm về góc xa, ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là lần thứ năm trong lịch sử tuyển Anh chứng kiến 2 cầu thủ Arsenal ghi bàn trong cùng một trận đấu, và là lần đầu tiên từ khi Saka và Emile Smith Rowe lập công trong trận gặp San Marino hồi tháng 11/2021.

Sau trận, huấn luyện viên Tuchel cho biết ông hài lòng khi Anh vượt qua vài kiểm tra khó khăn, đồng thời nhấn mạnh sự linh hoạt của toàn đội và vai trò quan trọng của các cầu thủ vào sân thay người. Theo nhà cầm quân người Đức, "Tam sư" vào trận với mục tiêu tạo ra năng lượng mới từ băng ghế dự bị và điều đó đã phát huy tác dụng.

Trong khi đó, Erling Haaland và đồng đội cũng đánh bại Estonia 4-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Trước trận đấu, nhiệm vụ của Na Uy rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng để tự định đoạt số phận. Tuy nhiên, hiệp 1 diễn ra không như mong đợi khi đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Estonia. Cả hai đội chỉ có một cú sút trúng đích, trong đó thủ thành Orjan Nyland phải trổ tài cản phá cú dứt điểm của Rauno Sappinen, còn Erling Haaland im hơi lặng tiếng với chỉ một pha đánh đầu yếu ớt.

na-uy-1763089777.jpg

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp 2 khi Na Uy vùng lên mạnh mẽ. Trong vòng 12 phút sau tiếng còi của trọng tài chính, đại diện Bắc Âu đã ghi liền 4 bàn.

Phút 50 và 52, Alexander Sorloth lập cú đúp bằng 2 pha đánh đầu liên tiếp, đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0 và giải tỏa hoàn toàn áp lực.

Chưa dừng lại ở đó, Erling Haaland ghi thêm bàn thắng thứ ba cũng bằng một pha không chiến dũng mãnh ở phút . Đây là bàn thứ 13 của anh tại vòng loại. "Ngôi sao" của Manchester City tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ấn định cú đúp với cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 62.

Estonia chỉ kịp có bàn danh dự nhờ công Robi Saarma, nhưng điều đó không làm giảm bầu không khí ăn mừng tại Oslo. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Stale Solbakken gần như chắc chắn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - lần đầu tiên kể từ năm 1998. Hiện tại, Na Uy có 21 điểm, hơn Italy 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (29 so với 11). Ở lượt trận cuối, Italy phải thắng với cách biệt rất rất đậm trước Na Uy mới có thể chiếm ngôi đầu bảng I.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)