Carlos Alcaraz đã lội ngược dòng đánh bại Lorenzo Musetti đang bị chấn thương với tỷ số 3-6, 6-1, 6-0 để giành chức vô địch Monte Carlo vào Chủ nhật (13/4), để có được danh hiệu Masters 1000 thứ sáu trong sự nghiệp. Đây là chiếc cúp Monte Carlo đầu tiên trong sự nghiệp và là chiến thắng thứ 18 ở cấp độ ATP Tour của Alcaraz. Tay vợt 21 tuổi người Tây Ban Nha sẽ vươn lên vị trí số 2 thế giới sau chiến thắng ở Monaco, vượt qua Alexander Zverev, người đã bị loại ở vòng 2.
Musetti bắt đầu có dấu hiệu chấn thương chân phải ở séc thứ ba và đã được điều trị y tế khi đang bị dẫn 0-3. Lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Masters 1000, tay vợt 23 tuổi người Ý gặp khó khăn trong việc di chuyển và không theo kịp Alcaraz ở cuối trận. "Đây không phải là cách tôi muốn giành chiến thắng trong một trận đấu. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cậu ấy"- Alcaraz nói- "Tôi thực sự hạnh phúc khi lần đầu tiên vô địch Monte Carlo. Đó là một tuần thực sự khó khăn, với rất nhiều tình huống khó khăn. Tôi thực sự tự hào về cách mình đã đối phó với mọi thứ...".
Alcaraz đã có những thời điểm chật vật trong năm nay và vừa trải qua thất bại ngay ở vòng đầu tiên trước David Goffin ở Miami Open. Đây là trận chung kết sân đất nện thứ ba liên tiếp của Alcaraz sau khi vô địch Roland Garros và giành huy chương bạc tại Thế vận hội Paris năm 2024. Alcaraz đã chơi trận chung kết thứ 23 trong sự nghiệp ở cấp độ ATP Tour. Anh đã cần đến 6 match point để đánh bại người đồng hương Tây Ban Nha - Alejandro Davidovich Fokina - với tỷ số 7-6 (2), 6-4 ở trận bán kết hôm thứ Bảy.
Musetti - người chỉ có 2 danh hiệu ATP Tour trong sự nghiệp vào năm 2022 - đã bẻ giao bóng của Alcaraz 2 lần để thắng séc đầu tiên, nhưng Alcaraz trở lại mạnh mẽ với 2 break ở séc thứ hai, cân bằng tỷ số trận đấu. Ở séc quyết định, chấn thương khiến Musetti không còn nhiều cơ hội và phải chịu thua trắng 0-6. Musetti, xếp hạng 13 thế giới và là người giành huy chương đồng tại Paris năm ngoái. Anh đã đánh bại Alex de Minaur với tỷ số 1-6, 6-4, 7-6 (4) trong trận bán kết hôm 12/4. Anh trước đó đã loại đương kim vô địch Stefanos Tsitsipas ở tứ kết.
Trận chung kết đã được dời lên 3 tiếng so với lịch ban đầu do dự báo có mưa lớn vào buổi tối.