
Gần nhất chính là trận đấu với U20 Palestine diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3/9 trên sân Việt Trì ở lượt trận thứ hai tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây chính là cơ hội để đội chủ nhà U20 Việt Nam nhen nhóm lại hy vọng sau thất bại trong trận đấu mở màn với đối thủ mạnh - U20 Triều Tiên. Tuy phải nhận 3 bàn thua, nhưng cánh cửa đi tiếp vào Vòng chung kết của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vẫn đang để ngỏ và sẽ mở rộng hơn nếu giành được 3 điểm trước U20 Palestine.
Sau lượt trận mở màn tại bảng C, U20 Triều Tiên đang tạm dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +3, trong khi U20 Iran có cùng 3 điểm nhưng kém hơn về hiệu số nên xếp thứ nhì, U20 Palestine và U20 Việt Nam chưa có điểm nào chia nhau 2 bị trí cuối bảng, nhưng U20 Việt Nam vẫn có cơ hội để lấy vé tới Vòng chung kết U20 châu Á 2027. Theo quy định, tại Vòng loại U20 châu Á 2027 có tổng cộng 31 đội bóng tham dự, được chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 8 đội đứng đầu cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự Vòng chung kết cùng đội chủ nhà Trung Quốc.

Với cục diện đua tranh hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ có thể trông chờ vào suất vé dành cho đội xếp thứ nhì tại bảng C. “Tất nhiên mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn sau thất bại trong trận mở màn, nhưng giải đấu vẫn chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn phía trước để hướng tới chiến thắng trong 2 lượt trận còn lại, qua đó nuôi hy vọng giành vé đi tiếp...”, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi phát biểu trước trận đấu với U20 Palestine.
Thực tế, đội tuyển U20 Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đánh bại cả U20 Palestine và U20 Iran để có thể kết thúc cuộc đua tại vòng bảng với 6 điểm qua đó nuôi hy vọng sẽ giành được suất vé góp mặt tại Trung Quốc vào năm sau. Thậm chí, kịch bản U20 Việt Nam về đích với ngôi đầu bảng C vẫn có thể xảy ra nếu Triều Tiên không thắng được U20 Iran và U20 Palestine khiến cuộc đua tại bảng C càng trở nên kịch tính, khó lường hơn.

Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ U20 Việt Nam vượt qua thử thách để giành chiến thắng ở 2 lượt trận cuối. Trước mắt sẽ là trận đấu mang tính bản lề với U20 Palestine, dù không có sự phục vụ của tiền vệ Lê Phát nhưng Duy Khang, Văn Bách, Gia Bảo cùng đồng đội phải nỗ lực hết mình để níu kéo lại hy vọng bởi thêm một thất bại cũng đồng nghĩa với mọi hy vọng sẽ kết thúc. Thậm chí, đội tuyển U20 Việt Nam còn phải đối mặt với nguy cơ nằm trong số 6 đội có thành tích kém nhất tại Vòng loại U20 châu Á 2027, sẽ phải dự vòng sơ loại vào năm sau.