Vô địch Giải Quần vợt Dubai, Tsitsipas giành danh hiệu ATP 500 đầu tiên

Stefanos Tsitsipas đã đánh bại Auger-Aliassime tại Giải Quần vợt ATP 500 Dubai Championships 2025 để giành danh hiệu ATP 500 đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tay vợt 26 tuổi tăng 2 bậc và sẽ trở lại tốp 10 của Bảng xếp hạng ATP được công bố vào ngày mai (3/3).

Hạt giống số 4 - Stefanos Tsitsipas - đã có một màn trình diễn chất lượng cao để đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 6-3, 6-3 và giành danh hiệu thứ 12 của mình ở cấp độ tour.  Sau khi để thua 2 trận chung kết Dubai liên tiếp vào năm 2019 trước Roger Federer và năm 2020 trước Novak Djokovic, Tsitsipas đã “chuộc lỗi” bằng màn trình diễn xuất sắc tối 1/3 để giành chức vô địch ATP 500 đầu tiên của mình. Đây cũng là danh hiệu sân cứng đầu tiên của anh kể từ Los Cabos vào năm 2023.

“Không có gì đảm bảo chiến thắng hôm nay” - Tsitsipas nói- “Thật nhẹ nhõm khi tôi có thể giữ chiếc cúp đó sau lần thử thứ ba. Đó là điều tôi luôn ghi nhớ và tôi vui mừng khi nói rằng mình đã hoàn thành được. Tôi đã có một đối thủ tuyệt vời ở phía bên kia lưới, tôi biết đó là một nhiệm vụ khó khăn...”. Bước vào Dubai với thành tích 3-4 trong mùa giải, Tsitsipas đã phải vật lộn để có được phong độ khi bắt đầu năm 2025. Tuy nhiên, với việc giành được danh hiệu đầu tiên kể từ ATP Masters 1000 tại Monte-Carlo năm 2024, anh cho thấy mình đã tìm lại phong độ xuất sắc một lần nữa.

Chiến thắng kéo dài 1 giờ 28 phút của tay vợt người Hy Lạp trước Auger-Aliassime cũng đã phá vỡ kỷ lục thua cuộc của anh trong trận chung kết ATP 500 (1-11) và đảm bảo anh sẽ vươn lên vị trí thứ 9 - tức là trở lại tốp 10 của Bảng xếp hạng ATP vào thứ Hai (3/3) - lần đầu tiên kể từ tháng 5/2024. Tay vợt 26 tuổi cũng đã cải thiện thành tích lên 7-3 trong loạt đối đầu với Auger-Aliassime. “Được sở hữu một vị trí trong tốp 10 chắc chắn là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất mà một tay vợt có thể trải qua. Điều đó đi kèm với sự chăm chỉ và hy sinh, nhưng tôi rất vui vì mình đang ở vị trí mà tôi thực sự có thể ăn mừng…”- Tsitsipas chia sẻ.

Auger-Aliassime - người dẫn đầu ATP Tour về số trận thắng (16) trong mùa giải này, đã cố gắng theo đuổi danh hiệu thứ ba của mình trong năm 2025 sau khi giành chiến thắng tại Adelaide và Montpellier. Tuy nhiên, tay vợt số 1 Canada đã không thể tạo ra bất ngờ trước sự xuất sắc của Tsitsipas, người đã điều khiển nhịp độ trận đấu bằng các pha đánh bóng kéo dài và cứu cả 7 điểm break mà anh phải đối mặt. “Đêm nay không phải là định mệnh, nhưng xin chúc mừng Stefanos và đội của anh ấy”- Auger-Aliassime nói- “Chúng tôi đã biết nhau từ lâu, nhưng tối nay anh ấy đã chơi ở một đẳng cấp rất cao - tôi có thể chắc chắn như vậy. Tôi sẽ cố gắng để chơi tốt hơn và hy vọng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để chơi trận chung kết trong tương lai”.

Auger-Aliassime đã phải trải qua 4 trận đấu 3 séc để vào chung kết, nhưng chính tay vợt Canada mới là người có phong độ tốt hơn ở giai đoạn đầu trận đấu. Tuy nhiên, Tsitsipas đã chơi rất vững vàng và chắc chắn, từng bước xoay chuyển nhịp độ trận đấu để giành chiến thắng trong 4 game liên tiếp từ kết quả 2-3. Bước ngoặt lớn của séc đấu diễn ra ở game thứ bảy, khi tay vợt người Hy Lạp giành được 5 điểm liên tiếp khi đang bị dẫn 40/0 để bẻ giao bóng của Auger-Aliassime và giành chiến thắng trong séc đầu tiên. 

Với mục tiêu giành danh hiệu ATP Tour thứ tám, Auger-Aliassime đã chơi rất nỗ lực. Anh cứu được 2 điểm bẻ giao bóng ở game thứ ba, nhưng không thể chuyển đổi bất kỳ điểm nào trong 3 điểm mà anh tạo ra. Tay vợt 24 tuổi cuối cùng phải chịu khuất phục trước lối chơi bao sân của Tsitsipas và nhường đối thủ chiếc cúp tại Dubai Championships.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)