
Trận thua thứ 9 sau 16 vòng đấu ở V.League khiến đội bóng sông Hàn bị đối thủ đang đứng áp chót, Bình Định bỏ xa với khoảng cách 4 điểm. Trong bối cảnh, Sông Lam Nghệ An đã tạm thoát hiểm nhờ 3 điểm giành được trước đối thủ cạnh tranh trục tiếp Bình Định tại Vinh, cuộc đua trụ hạng mùa này đã được thu hẹp đáng kể khi chỉ còn hai đội đang ngụp lặn ở đáy bảng, trong đó Đà Nẵng đã bị điểm mặt là “ứng cử viên” nặng ký nhất của suất xuống hạng.
Dù đã có 3 lần thay tướng, nhưng tình cảnh của đội bóng sông Hàn vẫn chưa thấy khả quan. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã được điều từ Hà Nội vào thay cho ông thầy ngoại Cristiano Roland, Đà Nẵng mạnh tay thanh lý toàn bộ các ngoại binh để đưa về bộ 3, gồm trung vệ Cassio, tiền vệ Emerson và tiền đạo Thiago, nhưng có vẻ như đã muộn. Tuy có được chiến thắng đầu tay khi tới làm khách tại sân Quy Nhơn ở vòng đấu 12, nhưng ngay sau đó đội bóng sông Hàn đã quy trở về với điệp khúc từ hoà tới thua ở 4 vòng đấu gần nhất.

Càng đáng lo hơn cho Đà Nẵng khi chân sút được kỳ vọng Thiago gặp chấn thương trong trận đấu với Hải Phòng. Nếu không kịp bình phục, nhiều khả năng huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ phải tính tới phương án tìm gấp người thay thế trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn chồng chất và thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải sẽ đóng cửa trong 24 giờ tới. Trong cuộc đua trụ hạng ở V.League, Đà Nẵng đang lâm vào thế khó khi bị các đối thủ bỏ lại phía sau với khoảng cách điểm số ngày càng tăng.
Đà Nẵng giờ chỉ còn nuôi hy vọng níu kéo Bình Định để vớt vát suất play-off, nhưng cái khó của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lại chính là thực lực của đội bóng không đủ để cạnh tranh một cách sòng phẳng. V. League chỉ còn 10 vòng đấu cuối và mọi chuyện có thể sẽ sớm ngã ngũ ngay sau kỳ nghỉ vói việc Đà Nẵng sớm có vé quay trở lại hạng Nhất sau một mùa giải giông tố và hụt hơi.
