Tương lai của Jadon Sancho đang dần khép lại

Từng được kỳ vọng là tương lai của Bóng đá Anh khi gia nhập Man United từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, tuy nhiên cánh cửa sự nghiệp đang dần khép lại với Jadon Sancho.

Thời điểm này, Jadon Sancho hiện khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, phong độ của anh tiếp tục gây thất vọng. Sau 6 trận ra sân, cựu sao Dortmund chưa có bàn hay kiến tạo, thậm chí chưa từng đá chính tại Premier League.

sancho-1763008884.jpg

Trong trận thắng Man City hôm 26/10, Sancho chỉ là phương án thay người và rồi lại bị thay ra. Hình ảnh ấy nói lên tất cả: một cầu thủ từng được kỳ vọng thành biểu tượng, giờ chỉ còn là lựa chọn tình thế.

Trước đó, Sancho được gửi sang Chelsea ở mùa 2024-2025, ghi 5 bàn và có 10 kiến tạo sau 41 trận, góp công giúp đội bóng London vô địch Europa Conference League. Nhưng thành tích không đủ để Chelsea kích hoạt điều khoản mua đứt, thậm chí họ còn trả 5 triệu bảng để hủy hợp đồng mua bắt buộc trị giá 25 triệu bảng với Man United.

Trở lại Old Trafford trong mùa Hè vừa qua, Sancho lập tức bị xếp vào danh sách những cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch cùng Rashford, Antony, Garnacho và Malacia. Cuối cùng, anh cập bến Aston Villa trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng - một canh bạc mà cho đến nay, chưa ai thấy dấu hiệu thành công.

Theo talkSPORT, Ban lãnh đạo Man United đi đến quyết định sẽ để Sancho ra đi tự do vào mùa Hè 2026, chấp nhận mất trắng số tiền khổng lồ từng bỏ ra, thay vì tiếp tục trả mức lương 200.000 bảng/tuần cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ruben Amorim.

sancho-1-1763008884.jpg

Hiện có nhiều thông tin cho rằng, Borussia Dortmund đang theo sát tình hình của Jadon Sancho trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa. Sancho từng gây ấn tượng mạnh trong thời gian đầu ở Dortmund, ghi tổng cộng 53 bàn sau 158 trận trước khi sang Anh. Tuy nhiên, chưa rõ Niko Kovac sẽ bố trí anh như thế nào, bởi huấn luyện viên người Đức không thiên về sử dụng các tiền vệ cánh truyền thống. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực của Sancho cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi thương vụ có thể diễn ra. Cùng với đó, phóng viên Oliver Muller gọi tin đồn ấy là “một câu chuyện cổ tích đã lỗi thời”.

Ở tuổi 25, Sancho vẫn có kỹ thuật và tiềm năng. Nhưng bóng đá không chờ ai. Khi niềm tin bị bào mòn và thái độ trở thành dấu hỏi, mọi tài năng đều có thể hóa lãng quên, và Sancho đang trôi dần về phía đó, không tiếng ồn, không cứu vãn.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)