Chính sách này được đưa ra nhằm đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ cho người hâm mộ trong giải đấu lớn vào năm tới, bất chấp những lo ngại rằng các biện pháp thắt chặt biên giới của Tổng thống Donald Trump có thể gây khó khăn cho du khách quốc tế. Phát biểu tại Phòng Bầu dục cùng với ông Gianni Infantino - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) - Tổng thống Trump khuyến khích người hâm mộ nộp đơn xin thị thực ngay lập tức.
Ông Infantino gọi đây là một "thông báo rất quan trọng" và giải thích cơ chế của chương trình, được gọi là "Thẻ FIFA Pass": "Nếu bạn có vé xem World Cup, bạn sẽ có một cuộc hẹn ưu tiên để nhận thị thực". "Chúng tôi sẽ có từ 5 đến 10 triệu người đến Mỹ từ khắp nơi trên thế giới để thưởng thức World Cup, và với thẻ FIFA Pass này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng những người mua vé, những người hâm mộ bóng đá hợp pháp, có thể đến và tham dự World Cup trong điều kiện tốt nhất”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng ngay tại buổi công bố: "Vé của bạn không phải là thị thực"- ông Rubio nói- "Nó không đảm bảo việc nhập cảnh vào Mỹ. Nó đảm bảo cho bạn một cuộc hẹn được xúc tiến sớm, nhưng bạn vẫn sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra thông thường”. Theo kế hoạch này, người có vé sẽ được phỏng vấn trong vòng 6 đến 8 tuần, và ông Rubio thúc giục mọi người hành động ngay: "Đừng đợi đến phút cuối”.
Tổng thống Trump đã biến World Cup trở thành sự kiện trung tâm của cả nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông lẫn Lễ kỷ niệm 250 năm độc lập của Mỹ vào năm tới. Mặc dù vậy, sự kiện thể thao khổng lồ này vẫn không tránh khỏi những biến động chính trị do lập trường cứng rắn của ông Trump về nhiều vấn đề. Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng chuyển các trận đấu khỏi một số thành phố chủ nhà nhất định trong bối cảnh trấn áp tội phạm và di cư tại một số thành phố do Đảng Dân chủ điều hành.
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 5/12. Cùng ngày, FIFA cũng sẽ trao một giải thưởng hòa bình mới, với nhiều suy đoán rằng giải thưởng này có thể được trao cho Tổng thống Trump.