Tới lượt Ruud và Sinner “rụng” khỏi Thượng Hải Masters

Vòng đấu thứ tư nội dung đơn nam giải Quần vợt Thượng Hải Masters chứng kiến sự ra đi của 2 hạt giống hàng đầu tiếp theo: Casper Ruud thua Fabian Marozsan 6(3)-7, 6-3, 4-6 và Jannik Sinner thua Benjamin Shelton 6-2, 3-6, 5(5)-7.

Hạt giống số 8 Casper Ruud bất ngờ bị tay vợt người Hungary - Fabian Marozsan - đánh bại ở vòng 4 trận đấu chiều 10/10, với kết quả các séc lần lượt là 6(3)-7, 6-3, 4-6. Marozsan, 24 tuổi, cao 1m91 và hiện đứng thứ 91 trên Bảng xếp hạng ATP, không trình diễn lối chơi giàu thể lực mà thiên về tính toán kỹ thuật, chiến thuật. Với những cú đánh bóng mạnh đúng chỗ khiến Ruud không thể theo kịp, Marozsan đã đánh “rụng” một tay vợt xuất sắc nữa trong tốp 10.

Sau hơn 2 tiếng rưỡi, Marozsan đã thắng thuyết phục và giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết. Anh sẽ đối đầu với người chiến thắng trong trận đấu giữa hạt giống số 16 Hubert Hurkacz và tay vợt chủ nhà - Zhizhen Zhang. Ở các vòng đấu trước của giải Thượng Hải, Marozsan đã lần lượt đánh bại tay vợt người Pháp - Arthur Rinderknech (7-6(6), 6-2), hạt giống số 11 người Australia - Alex De Minaur, (6-3, 7-5) và Serb Dusan Lajovic (6-3, 6-3).

Tay vợt tiếp theo giành vé vào tứ kết là Sebastian Korda. Anh thắng hạt giống số 20 Francisco Cerundolo 7-5, 7-6(6). Sau màn giằng co trong séc đấu thứ nhất, hạt giống số 26 Korda vươn lên dẫn trước 4-1 trong séc thứ hai và suýt thua Cerundolo khi để anh này gỡ hoà tới 6-6 và liên tục bị dẫn trước ở loạt tie-break. Với một chút may mắn, Korda có màn nước rút tốt trong những giây phút quan trọng cuối cùng để rồi thắng ngược lại 8-6, ghi nhận kết quả chung cuộc thắng Cerundolo 2-0.

Korda sẽ gặp một đồng hương, hạt giống số 19 Benjamin Shelton, ở tứ kết, sau khi tay vợt 21 tuổi lội ngược dòng thắng đối thủ được đánh giá cao hơn là Jannik Sinner trong trận đấu kéo dài đúng 2 giờ 30 phút.

Minh Tuấn