Tô Thị Trang đã không giấu được nước mắt vui mừng và hạnh phúc sau thành công chiều 10/5. Đông đảo giới truyền thông, huấn luyện viên, đồng nghiệp và các cổ động viên đã giành những lời khen tặng cho cô gái 23 tuổi.
Cô gái gốc Hà Đông với thành tích vô địch nội dung 48kg dành cho nữ đã ngay lập tức được thưởng “nóng” 10 triệu đồng từ bộ môn Judo Hà Nội. Đây là mức thưởng vừa được tuyên bố và có thể sẽ có những mạnh thường quân khác động viên tinh thần cho cô gái này. Ngoài ra, tấm “nóng” của Tô Thị Trang còn nhận được mức thưởng theo quy định nhà nước là 45 triệu đồng cho tấm “nóng” SEA Games.
Tô Thị Trang cũng nhận được niềm vui lớn với sự đón chào nồng nhiệt của giới truyền thông và tên tuổi của cô chắc chắn sẽ còn được nhớ đến nhiều. Gia đình của Tô Thị Trang với người chồng cũng ngay lập tức đến chia vui cùng bà xã. Cô cho biết, những chuyến xa nhà liên tục 2 năm qua vì dịch bệnh và tập huấn nên thời gian được ở nhà rất ít, khiến cô rất nhớ người thân.
Mong ước lớn nhất của cô sau tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử vừa qua là trở về nhà ngay lập tức để tận hưởng niềm vui sum vầy.
Tô Thị Trang đã mở màn nội dung 48kg sở trường bằng chiến thắng thuyết phục võ sĩ Myanmar. Ở chung kết diễn ra vào lúc 16 giờ 45, cô gái 23 tuổi đã khiến nhiều cổ động viên chủ nhà sung sướng với chiếc huy chương vàng khi vượt qua Aclopen của Philippines và Tô Thị Trang đã rơi nước mắt nghẹn ngào vì xúc động.

“Tôi rất vui mừng với thành tích này. Bước vào trận đấu cuối cùng, tôi hồi hộp nhưng rất tự tin. Cảm giác khi là vận động viên Việt Nam đầu tiên có huy chương vàng SEA Games 31 là rất vui và tự hào. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi năm nay 23 tuổi, làm quen với Kurash 5-6 năm rồi. Tôi chuyển từ Judo sang tập Kurash và có lẽ đó là định mệnh rồi. Quá trình cắm trại không được về với gia đình và rất nhớ gia đình là khó khăn nhất trong thời gian qua. Sau chuyến tập huấn ở Uzbekistan vừa rồi thì tôi đã được trở về gặp người thân, được khoảng 1-2 tháng rồi.Tôi cũng có nghe thông tin về việc mình sẽ có thể giành huy chương vàng đầu tiên về cho thể thao Việt Nam nhưng cũng không nghĩ gì cả, chỉ tự tin và cố gắng, tất cả mọi thứ thì tuỳ duyên. Nếu có tiền thưởng từ thành công này, tôi sẽ dùng tiền để đi du lịch, tôi chỉ cần về với gia đình thôi”, Tô Thị Trang nói.
Điều đặc biệt với tấm huy chương vàng của Tô Thị Trang là giới truyền thông đã chờ đợi khoảnh khắc này từ vài ngày qua. So với môn Nhảy cầu, Kurash Việt Nam có thế mạnh hơn và môn thể thao này từ lâu cũng đã là một nơi gặt hái huy chương cho các võ sĩ Việt Nam. Trong ngày 10/5, các phóng viên dự đoán Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có huy chương vàng và chắc chắn nó sẽ nằm ở Kurash hoặc bóng ném bãi biển, nơi đội tuyển Việt Nam nếu thắng Philippines ở trận đấu lúc 17 giờ là sẽ có huy chương vàng sớm trước 1 vòng đấu. Cuối cùng, Tô Thị Trang là người đến sớm hơn cả khi cô được đấu sớm và nhiều phóng viên cũng đã không bỏ công chờ đợi từ đầu giờ chiều để “săn” cho được tấm huy chương vàng lịch sử của thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội trên sân nhà năm nay.