Novak Djokovic phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vào Chủ nhật trong trận chung kết nội dung đơn nam giải Quần vợt Masters 1000 Miami Open 2025: trận đấu bị trì hoãn hơn 5 tiếng rưỡi, nhiễm trùng mắt và sân trơn trượt do độ ẩm cao sau cơn mưa. Nhưng rào cản lớn nhất là sức trẻ và thể lực dồi dào của hiện tượng 19 tuổi cao 1m93 - Jakub Mensik - người đã vượt qua tay vợt Serbia 37 tuổi trong 2 loạt tiebreak với tỷ số 7-6 (4), 7-6 (4) để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp.
Xếp hạng 54 khi bước vào giải đấu, là tay vợt duy nhất không được xếp hạt giống đi tới những vòng đấu cuối cùng, chàng thiếu niên người Cộng hòa Séc đã vượt qua Djokovic với sự điềm tĩnh và cú giao bóng xuất sắc đạt vận tốc 209km/h. Anh ghi được 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và chỉ bị bẻ giao bóng 1 lần. "Anh là người mà tôi thần tượng từ khi còn nhỏ"- Mensik nói với Djokovic trong buổi lễ sau trận đấu kéo dài 2 giờ 3 phút- "Tôi bắt đầu chơi quần vợt vì anh".
Chiến thắng của Mensik đã phá hỏng bữa tiệc của Djokovic, người đang tìm kiếm danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp và kỷ lục lần thứ bảy vô địch tại Miami Open. Djokovic sẽ phải chờ đợi, trong khi chàng thiếu niên này dường như đã sẵn sàng gia nhập hàng ngũ tinh hoa. "Đây là khoảnh khắc vui mừng cho cậu ấy và gia đình cậu ấy - một giải đấu không thể tin được, một trong nhiều giải đấu đầu tiên"- Djokovic nói- "Thật đau lòng khi tôi phải thừa nhận điều đó, cậu đã chơi hay hơn. Trong những khoảnh khắc quyết định, cậu đã thể hiện xuất sắc. Đối với một tay vợt trẻ như cậu, đây là một đặc điểm tuyệt vời".
Đám đông cổ vũ nhiệt tình cho Djokovic, người đã không chơi ở đây kể từ năm 2019. Hơn ba phần tư người hâm mộ đã ở lại bất chấp sự trì hoãn kéo dài. Họ hô vang "No-vak!" và hát tên anh trong những thời điểm quan trọng của trận đấu. Djokovic, người không được người hâm mộ ở đây yêu thích trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đã chào đáp lại người hâm mộ, nói rằng đây là một trong những đám đông ấm áp nhất mà anh từng có. Nhưng tay vợt đang sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam dường như bị ảnh hưởng bởi vấn đề về mắt, với vết đỏ nhìn thấy được dưới mí mắt. Djokovic đã nhỏ thuốc nhỏ mắt trong 2 lần đổi sân ở séc đấu đầu tiên. Không rõ liệu nó có ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh hay không, nhưng anh không thi đấu được tốt như kỳ vọng. Trong séc đấu, anh cũng trượt chân 2 lần trên sân. Độ ẩm đạt 90% sau nhiều giờ mưa làm gián đoạn trận đấu. Mồ hôi đầm đìa, Djokovic đã phải yêu cầu trọng tài một xô mùn cưa để rắc lên tay cầm vợt bị ướt của mình.
Tại Miami Open 2025, Mensik đã chơi trận chung kết ATP 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Anh chưa đầy 2 tuổi khi Djokovic giành danh hiệu Miami Open đầu tiên vào năm 2007. Mensik đã thua Djokovic trong một trận đấu 3 séc tại Shanghai Masters vào tháng 10 năm ngoái, nhưng chàng trai trẻ nói trước trận đấu rằng khi đó anh đã quá run. Lần này anh tỏ ra gan dạ hơn. Trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều nhưng các tay vợt không ra sân cho đến 8 giờ 37 phút tối do mưa và Ban Tổ chức quyết định hoàn thành trận chung kết đôi nữ mà tại đây, cặp đôi Mirra Andreeva và Diana Shnaider đã thắng Cristina Bucsa và Miyu Kato 6-3, 6-7 (5), 10-2 để giành ngôi vô địch.