Thắng Fritz, Zverev lần đầu vào bán kết Wimbledon

Bằng màn trình diễn giao bóng gần như hoàn hảo, nhà đương kim vô địch Roland Garros - Alexander Zverev - đã chặn đứng chuỗi 7 trận toàn thua trước khắc tinh Taylor Fritz để lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết Giải Quần vợt Wimbledon (Anh).

zverev-1783573508.jpg
 

Trận tứ kết nội dung đơn nam Giải Quần vợt Wimbledon 2026 trên Sân số 1 giữa hạt giống số 2 Alexander Zverev và hạt giống số 6 Taylor Fritz đã khép lại với kịch bản chóng vánh ngoài dự đoán. "Ngôi sao" người Đức làm chủ hoàn toàn thế trận từ đầu đến cuối để giành chiến thắng thuyết phục sau 3 séc với các tỷ số 6-4, 6-4, 6-2. Chiến thắng này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn cho Zverev (29 tuổi), bởi anh đã không thể đánh bại tay vợt người Mỹ suốt 2 năm qua, với thất bại gần nhất diễn ra tại tứ kết Rome Masters vào tháng 5/2024. Suốt cả trận đấu, Zverev thi đấu cực kỳ tập trung, bảo vệ thành công cả 4 cơ hội bẻ giao bóng của đối thủ nhờ thứ vũ khí giao bóng sấm sét không thể cản phá.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Fritz đã phải trải qua một ngày thi đấu sa sút do chấn thương viêm gân đầu gối phải bất ngờ tái phát ngay từ game thứ ba của trận đấu. Dù đã phải gọi chăm sóc y tế trong séc 2, tay vợt người Mỹ vẫn không thể lật ngược thế cờ khi tâm lý bị phân tâm và không thể theo kịp tốc độ của trận đấu. Tuy nhiên, Fritz cũng thẳng thắn thừa nhận đẳng cấp của đối thủ: "Tôi muốn nói trước rằng, tôi không biết liệu cái đầu gối có làm nên sự khác biệt nào hay không. Với cái cách anh ấy giao bóng ngày hôm nay, Zverev sẽ là một đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại. Tôi không muốn đổ lỗi hay giảm bớt giá trị chiến thắng từ phong độ tuyệt vời của anh ấy".

Thất bại của Fritz - đại diện nam cuối cùng còn sót lại của xứ cờ hoa - đã chính thức kéo dài chuỗi cơn khát danh hiệu Grand Slam của quần vợt nam nước Mỹ lên con số 90 giải đấu liên tiếp, kể từ sau chức vô địch của Andy Roddick tại US Open 2003. Đây là chuỗi khô hạn danh hiệu dài nhất trong lịch sử quần vợt nam của quốc gia này. Trái ngược với nỗi buồn của người Mỹ, Zverev lại đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất sự nghiệp. Với việc lần đầu tiên góp mặt tại bán kết All England Club, anh chính thức trở thành tay vợt nam thứ năm hiện còn thi đấu hoàn thành bộ sưu tập lọt vào bán kết ở cả 4 giải Grand Slam, đứng chung hàng ngũ với các siêu sao: Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Marin Cilic.

Tính từ đầu năm 2026, "ngôi sao" người Đức đã nâng thành tích tại các giải đấu lớn lên con số 17 thắng - 1 thua đầy ấn tượng (lọt vào bán kết Australia Mở rộng và vô địch Pháp Mở rộng). Dù đã sở hữu tới 25 danh hiệu ATP trong sự nghiệp, Zverev vẫn chưa một lần được nâng cúp trên mặt sân cỏ. Nếu đăng quang vào cuối tuần này, anh sẽ trở thành tay vợt tiếp theo trong Kỷ nguyên Mở giành danh hiệu sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp tại chính Wimbledon, tiếp bước các huyền thoại Michael Stich (1991), Andre Agassi (1992) và Novak Djokovic (2011).

Đối thủ của Zverev trong trận bán kết diễn ra vào ngày 10/7 sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà - tay vợt nhận suất đặc cách Arthur Fery. Chàng trai trẻ người Anh vừa tạo nên một câu chuyện cổ tích khác khi biến Sân Trung tâm thành ngày hội với chiến thắng nghẹt thở trước hạt giống số 9 Flavio Cobolli. Hiện tại, Zverev đang xếp vị trí thứ 3 thế giới nhưng được chọn làm hạt giống số 2 của giải do sự vắng mặt vì chấn thương của Carlos Alcaraz. Chỉ cần đánh bại Arthur Fery vào thứ Sáu, tay vợt người Đức sẽ chính thức vượt qua Alcaraz để đòi lại vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP vào ngày 13/7 tới - cột mốc anh chưa thể chạm tới kể từ tháng 5 năm ngoái. Trận bán kết còn lại của giải nam sẽ là cuộc tái đấu giữa đương kim vô địch Jannik Sinner và huyền thoại Novak Djokovic.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)