Nhà vô địch Grand Slam 4 lần người Ý - Jannik Sinner - đã thay thế tay vợt 6 lần vô địch Grand Slam người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz - để trở lại ngôi đầu Bảng xếp hạng quần vợt thế giới dành cho các tay vợt nam. Chiến thắng này nối dài chuỗi trận thắng của Sinner trên sân cứng trong nhà lên con số 26, sau khi anh vừa vô địch tại Vienna vào Chủ nhật tuần trước. "Thật tuyệt vời, thành thật mà nói. Đây là một trận chung kết rất căng thẳng, và cả 2 chúng tôi đều biết những gì đang chờ đợi mình”- Sinner chia sẻ- "Đối với cậu ấy, đó là một vị trí rất khó khăn… Tôi vô cùng hạnh phúc".
Trận chung kết Paris Masters kết thúc với khoảng cách mong manh. Felix Auger-Aliassime đã trở lại trong dáng vẻ một ứng cử viên nặng ký ở các giải đấu lớn. Dù chỉ giành vị trí á quân, tay vợt người Canada vẫn sẽ rời thủ đô nước Pháp với một niềm an ủi lớn: cú bứt phá vào chung kết đã đưa anh lên vị trí thứ 8 trong cuộc đua PIF ATP Live Race To Turin, củng cố thêm nỗ lực giành vé tham dự giải đấu danh giá cuối năm dành cho tác tay vợt nam - ATP Finals - và nếu như vậy, đây sẽ là lần thứ hai, tay vợt 25 tuổi có được vinh dự này.
Auger-Aliassime đang hơn Lorenzo Musetti, người xếp thứ 9 và sẽ tham gia thi đấu tại giải ATP 250 ở Athens tuần này, 160 điểm. “Thật khó khăn khi phải ngồi đó suy nghĩ lại về một vài điểm số trên sân”- Auger-Aliassime chia sẻ sau trận chung kết kéo dài 1 giờ 52 phút- “Phải chấp nhận rằng trận đấu đã kết thúc. Tôi ước mình có một khởi đầu tốt hơn, ước gì mình không mắc những sai lầm đó khi bắt đầu trận đấu, ước gì mình có thể tìm ra cách gây áp lực lên những cú giao bóng của anh ấy… Nhưng anh ấy giao bóng rất tốt, lần nào cũng có những cú giao bóng tuyệt vời. Tôi phải tiếp tục và tập trung vào những điểm tích cực”.