Sinner hủy diệt Ruud, thiết lập đại chiến với Paul tại bán kết Rome Masters 2025

Trong một buổi tối bùng nổ tại giải Quần vợt Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia đang diễn ra ở Rome (Italy), tay vợt số 1 thế giới - Jannik Sinner - đã khiến khán đài sân Trung tâm tại Foro Italico nổ tung với màn trình diễn siêu hạng, khi đánh bại Casper Ruud chỉ sau 64 phút với tỷ số áp đảo 6-0, 6-1 để giành vé vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Tommy Paul, người vừa vượt qua Hubert Hurkacz một cách thuyết phục.

Ngay từ những điểm đầu tiên, Jannik Sinner - hạt giống số 1 người Ý - đã cho thấy sự lấn lướt tuyệt đối. Những cú đánh 2 cánh đầy uy lực, sự chủ động trong di chuyển và khả năng đọc trận đấu xuất sắc giúp anh nhanh chóng thắng 16/18 điểm đầu tiên và giành séc đầu 6-0 - điều chưa từng có khi gặp một đối thủ tốp 10. “Thật khó để nói liệu hôm nay có phải màn trình diễn hoàn hảo hay không”- Sinner chia sẻ- “Nhưng khi trên sân, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây là dấu hiệu tích cực cho phong độ hiện tại của tôi”.

Không chỉ thắng áp đảo, Sinner còn kéo dài chuỗi thắng séc liên tiếp trước các tay vợt trong tốp 10 lên con số 24 - một thành tích đáng kinh ngạc. Anh cũng trở thành tay vợt Ý đầu tiên kể từ Adriano Panatta (1976) có cơ hội chạm tay vào chức vô địch Rome Masters. Đáng chú ý, với việc Lorenzo Musetti cũng lọt vào bán kết, đây là lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở, có tới 2 tay vợt đơn nam người Ý góp mặt trong tốp 4 tại giải đấu ở Rome - một dấu mốc lịch sử cho quần vợt nước chủ nhà.

Ở trận tứ kết trước đó, tay vợt người Mỹ - Tommy Paul - đã xuất sắc đánh bại Hubert Hurkacz với tỷ số 7-6(4), 6-3. Paul, 27 tuổi, đang có mùa giải đột phá khi lọt vào bán kết Rome Masters 2 năm liên tiếp - điều chưa tay vợt Mỹ nào làm được kể từ Pete Sampras (1993-1994). “Mỗi lần đến Rome, tôi cảm thấy như ở nhà”- Paul nói sau chiến thắng- “Mặt sân rất hợp với lối chơi của tôi”. Paul hiện đứng thứ 12 trên Bảng xếp hạng trực tiếp của ATP và có cơ hội lọt vào tốp 10 nếu tiếp tục tiến sâu. Với thành tích đối đầu 3-1 trước Hurkacz, Paul cho thấy sự ổn định và tự tin ở những thời khắc quan trọng - đặc biệt là trong loạt tie-break mở màn.

Rome đang sống trong những ngày rực lửa cùng quần vợt, và người Ý đầy khát khao chấm dứt 49 năm chờ đợi vinh quang tại giải đấu lớn nhất trên sân nhà. Họ đang tiến rất gần tới việc hiện thực hóa giấc mơ này khi có tới 2/4 tay vợt còn lại là người Ý. Ở bán kết sắp tới sẽ là cuộc so tài giữa Sinner - Paul, Musetti - Carlos Alcaraz. Ngoại trừ bất ngờ xảy ra, nếu không, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài đáng chờ đợi nhất giữa 2 tài năng trẻ xuất sắc nhất của quần vợt hiện nay tại chung kết: Sinner -  Alcraz.

Minh Tuấn (Thể thao và cuộc sống)