Trận chung kết Giải Bóng đá vô địch châu Phi diễn ra căng thẳng. Kịch tính được đẩy lên mức cao nhất kể từ phút 90. Theo đó, phút 90+3, Abdoulaye Seck khiến khán đài vỡ òa khi đưa bóng vào lưới Morocco, nhưng trọng tài Jean Jacques Gambo Ndala đã từ chối bàn thắng một cách đầy hoài nghi.
Chỉ 5 phút sau, vị "Vua áo đen" này tiếp tục gây sốc khi thổi phạt đền cho Morocco. Quá bất mãn trước những quyết định bất lợi liên tiếp, huấn luyện viên trưởng Pape Bouna Thiaw của Senegal đã ra lệnh cho toàn bộ học trò bỏ vào phòng thay đồ.

Trận chung kết bị gián đoạn gần 20 phút trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả toàn cầu. Phải nhờ đến nỗ lực thuyết phục của Ban Tổ chức, Senegal mới đồng ý trở lại sân để tiếp tục thi đấu.
Trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 24, một kịch bản khó tin khác lại xảy ra. Brahim Diaz đã tranh quyền đá phạt đền với đồng đội En Nesyri, nhưng rồi cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lại thực hiện pha dứt điểm kiểu Panenka hỏng ăn. Morocco bỏ lỡ "cơ hội vàng" để kết liễu đối thủ, buộc 2 đội phải kéo nhau vào hiệp phụ.
Chính khoảnh khắc sai lầm của Diaz đã tiếp thêm sức mạnh cho Senegal. Phút 94, Senegal có bàn ấn định thắng lợi sau khoảnh khắc tỏa sáng của Pape Gueye. Cầu thủ của Villarreal chạy chỗ rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, trái bóng găm thẳng vào góc chết, khiến thủ môn Morocco chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất định đoạt số phận trận đấu.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, trận chung kết phần lớn thiếu vắng những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Vì thế, những hình ảnh không đẹp ở cuối trận trở thành điểm trừ lớn cho bóng đá châu Phi, đặc biệt trong bối cảnh Morocco coi giải đấu này như sự kiện thử nghiệm cho kế hoạch đồng đăng cai World Cup 2030.
Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các "ngôi sao" Morocco đồng loạt đổ gục và bật khóc tiếc nuối, các cầu thủ Senegal đã vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Đây là chức vô địch CAN thứ hai của đội bóng này trong 3 kỳ tham dự gần nhất, một con số chứng minh sức mạnh thống trị của Senegal tại lục địa đen.
Chiến thắng này không chỉ ghi dấu bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Pape Bouna Thiaw mà còn cho thấy sự lạnh lùng cần thiết trong những thời điểm khó khăn nhất. Senegal một lần nữa khẳng định mình là "nhà vua" đích thực của bóng đá châu Phi.