Một cổ động viên đã bị mời rời khỏi sân vận động sau khi có hành động hất nước vào người Ronaldo từ khán đài.
Mục lục
Cristiano Ronaldo đã phải ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp cho Bồ Đào Nha. Anh mất suất đá chính vào tay Goncalo Ramos trước Thụy Sĩ và tiếp tục phải ngồi dự bị trước Morocco.
Trong lúc đang chuẩn bị vào sân thay Ruben Neves ở hiệp 2, Ronaldo đã bị một nam khán giả cầm chai nhựa hắt nước vào đầu. Ngay lập tức những người hâm mộ xung quanh đã chạy xuống chất vấn và chỉ trích hành động thô thiển của cổ động viên quá khích này với đội trưởng của Bồ Đào Nha.
Hất nước vào Ronaldo từ khán đài, 1 cổ động viên bị tống ra khỏi sân vận động
Theo SunSport, nhân viên an ninh sân Al Thumama sau đó đến gặp và đuổi cổ động viên nam này ra ngoài, không cho anh tiếp tục theo dõi trận đấu.
Ronaldo vào sân ở phút 52 nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha lật ngược tình thế trước Morocco. Tiền đạo 37 tuổi có 1 hoặc 2 cơ hội rõ ràng nhưng đều không thể tận dụng. Bồ Đào Nha thua chung cuộc 0-1 và ngậm ngùi xách vali về nước.
Ronaldo tỏ ra vô cùng thất vọng và tiếc nuối. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, anh đi thẳng vào đường hầm và bật khóc nức nở. Huyền thoại của Real Madrid coi như đã hết cơ hội bổ sung chiếc cúp vàng thế giới vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong sự nghiệp của anh.
Thực tế, Ronaldo đã trải qua một kỳ World Cup đầy sóng gió, bắt đầu bằng cuộc phỏng vấn chỉ trích Erik ten Hag và Man United. Sau đó, anh bị "Quỷ đỏ" chấm dứt hợp đồng, và cuối cùng là scandal mâu thuẫn với huấn luyện viên Fernando Santos.
Ronaldo đá chính cả 3 trận vòng bảng nhưng dự bị cả 2 trận vòng đấu loại trực tiếp. Chưa kể, có tin đồn Ronaldo dọa rời World Cup ở trận Thụy Sĩ, nhưng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã phủ nhận.
Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 ở World Cup 2026. Nhưng với những đóng góp ít ỏi cho đội như hiện tại, khả năng CR7 cũng sẽ sớm phải giải nghệ ở đội tuyển quốc gia để nhường chỗ cho lớp trẻ.
Thành phố sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ kính và hơi thở hiện đại, lưu giữ trọn vẹn vẻ hoài cổ của lịch sử, đồng thời đón nhận sự phát triển không ngừng của một đô thị đầy năng động, hiện đại.
Đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng của năm Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đọc thư chúc Tết gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thể thao Hà Nội khép lại năm 2025 với những thành tích quốc tế ấn tượng, trong đó giành 1/3 tổng số huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đằng sau thành công trên là những đóng góp thầm lặng của các huấn luyện viên tài năng và tâm huyết.
Khi các vận động viên nỗ lực hết mình trên sàn đấu Olympic, Paralympic, ASIAD, SEA Games hay Para Games..., họ không chỉ tranh tài vì vinh quang quốc gia, vì niềm đam mê cháy bỏng trong chính trái tim họ đối với bộ môn thể thao yêu thích, mà còn vì những phần thưởng "khủng" có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng không phải cứ huy chương là "tiền rơi vào túi" đều thiết thực như nhau. Một số quốc gia "chơi lớn" với tiền mặt khổng lồ, trong khi số khác lại tặng bò, nhà hàng hay xe hơi - nghe thì vui tai nhưng thực tế thì... hơi "lầy lội"! Vậy hình thức khen thưởng thiết thực nhất, dựa trên kinh nghiệm quốc tế, là gì?
Khóa sổ năm còn Rắn để bước sang năm mới, Bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội vươn mình ra biển lớn với giấc mơ chinh phục sân chơi châu lục và thế giới khi có tới 7 đội tuyển giành quyền tham dự Vòng chung kết các giải châu Á…
Cờ Người là một trong số những trò chơi dân gian đặc sắc diễn ra trong các dịp lễ hội đầu Xuân được phổ biến khắp các làng quê Việt Nam, là nơi hội tụ sự tinh tế, thể hiện trí tuệ và tính nhân văn của người Việt Nam.
Năm 2025, Thể thao Việt Nam đã mang về hàng loạt thành tựu đáng nhớ, tạo tiền đề để xây dựng lực lượng cho những giai đoạn tiếp theo. Trong đó, Thể thao Việt Nam khép lại năm 2025 với đấu trường SEA Games 33 với vị trí thứ ba toàn đoàn. Kết quả này phản ánh mặt bằng chuyên môn ổn định của các đội tuyển quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt.