Roland Garros 2026:

Khi sân đất nện biến thành "lò nướng" và sự bất lực của quần vợt đương đại

Trận thua ngược không tưởng của Jannik Sinner trước Juan Manuel Cerundolo tại vòng 2 giải quần vợt Pháp mở rộng - Roland Garros 2026, không đơn thuần là một kết quả sốc. Đó là hệ quả tất yếu khi một cơ thể kiệt quệ vì phải chống chọi với giới hạn chịu nóng của bản thân, diễn ra trên một sân đấu hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị để bảo vệ các vận động viên trước thời tiết cực đoan.

sinner-roland-garros-2026-thursday-heat-1780044654.jpg
Tay vợt Jannik Sinner

Từ những năm đầu vươn lên hàng ngũ ngôi sao, Jannik Sinner đã sở hữu một điểm yếu chí mạng: Thời tiết càng nóng, anh càng dễ bị tổn thương. Tử huyệt này suýt chút nữa đã quật ngã anh tại Australian Open vào tháng 1 (trước khi Novak Djokovic hoàn tất công việc đó), từng buộc anh phải bỏ cuộc vì chuột rút toàn thân trước Tallon Griekspoor tại Thượng Hải Masters, và một lần nữa tái hiện đầy nghiệt ngã tại Paris. Ở trận đấu với Juan Manuel Cerundolo, dù đã dẫn trước 6-3, 6-2, 5-2 và chỉ còn cách chiến thắng đúng 4 điểm, thể trạng của Sinner đã đột ngột đổ sụp và anh phải chấp nhận thua ngược 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Sự ngột ngạt kết hợp với một buổi sáng thức dậy vốn đã không khỏe đã biến tay vợt số 1 thế giới thành một phiên bản cứng đờ, cam chịu, bất lực nhìn những đường bóng vốn dĩ sẽ là điểm winner trôi ngoài tầm với. Trận đấu diễn ra trong điều kiện nhiệt độ chạm ngưỡng khoảng 32°C. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Liên đoàn Quần vợt Pháp (FFT), mức nhiệt này vẫn chưa đủ để kích hoạt "Luật thời tiết khắc nghiệt" của giải đấu. 

Cơ chế hoạt động của Luật thời tiết tại Roland Garros quy định dựa trên chỉ số nhiệt độ cầu ướt (WBGT) - tính toán kết hợp cả độ ẩm, ánh nắng và sức gió chứ không chỉ đo nhiệt độ thông thường. Ở ngưỡng 30°C trở lên, các trận đấu nữ được nghỉ 10 phút giữa séc 2 và séc 3; các trận đấu nam được nghỉ giữa séc 3 và séc 4. Ở ngưỡng 32.2°C trở lên, các trận đấu ngoài trời sẽ bị tạm dừng. Khác với Australian Open, Roland Garros không có điều khoản nào quy định Ban Tổ chức phải đóng mái che sân Philippe-Chatrier hay Suzanne-Lenglen để hạ nhiệt khi trời quá nóng. Do đó, chưa có bất kỳ trận đấu nào được tạm dừng từ đầu giải.

Một vài hình ảnh trận thua của Jannik Sinner trước Juan Manuel Cerundolo tại vòng 2 giải quần vợt Pháp mở rộng 2026

Sự khắc nghiệt của đợt nắng nóng này đã tạo nên một bức tranh hỗn loạn tại Paris khi cả giải đấu tỏ ra thiếu nghiêm túc và kém chuẩn bị trước một hành tinh đang ngày càng nóng lên. Sân đất nện đỏ đặc thù hấp thụ và bức xạ nhiệt ngược lên từ mọi hướng, biến các sân đấu thành một "lò nướng" thực sự. Các tay vợt liên tục than phiền về việc thiếu đá chườm, nước trong tủ lạnh cạnh sân không đủ độ lạnh cần thiết. Tại US Open hay Australian Open, dãy ghế ngồi của các tay vợt luôn được trang bị hệ thống ống thổi hơi lạnh trực tiếp để họ hạ nhiệt khi đổi sân, nhưng tại Paris thì không. Hình ảnh tay vợt trẻ 17 tuổi Moise Kouame phải tự làm mát bằng một chiếc quạt nhựa cầm tay thô sơ mua ở hiệu thuốc trong trận marathon 5 séc đã phơi bày sự thiếu thốn này. Các khu vực có điều hòa nhiệt độ trong phòng thay đồ thì quá chật hẹp và ngột ngạt trong tuần đầu tiên của giải đấu.

Việc không có quá trình chuyển tiếp nhiệt độ từ các giải đấu trước đó (Madrid hay Rome vốn có thời tiết mát mẻ hoặc ẩm ướt) khiến các tay vợt hoàn toàn bị sốc nhiệt khi đến Paris. Điều này đã dẫn đến những cảnh tượng hãi hùng trong tuần thi đấu đầu tiên. Hạt giống số 15 Casper Ruud thừa nhận, mình đã di chuyển trên sân Simonne-Mathieu "như một xác sống” trong trận mở màn với Roman Safiullin. Anh đã buộc phải chủ động "buông" séc thứ tư để tích lũy chút năng lượng ít ỏi còn lại hòng đánh cược vào séc quyết định. Jakub Mensik đổ gục và co giật dữ dội vì chuột rút ngay trên mặt sân số 14 sau chiến thắng nghẹt thở trước Mariano Navone. Đáng nói hơn, đã có một sự chậm trễ y tế nghiêm trọng khi phải mất nhiều phút sau khi anh gục ngã mới có người đến hỗ trợ, trước khi tay vợt này phải rời sân trên một chiếc xe lăn. Mensik cho biết, anh bị sốc nhiệt đến mức cơ thể từ chối nạp chất lỏng hay chất điện giải từ séc 4 và phải chấp nhận thi đấu trong tình trạng mất nước hoàn toàn. Nhiều tay vợt khác - hạt giống số 5 Ben Shelton, hay  Frances Tiafoe - cũng đã phải vắt kiệt sức lực. Shelton chấp nhận thua trắng 3 séc với tỷ số 4-6, 5-7, 4-6 trước đối thủ hạng 62 thế giới Raphael Collignon, còn Tiafoe - may mắn, đã vượt qua “trận chiến” kéo dài gần 5 giờ đồng hồ để khuất phục hạt giống người Ba Lan - Hubert Hurkacz - với tỷ số kịch tính 6-7(5), 7-6(5), 6-4, 6-7(1), 6-4. 

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)