Real Madrid bị Al Hilal cầm hòa ngày ra quân FIFA Club World Cup 2025

Được đánh giá cao hơn nhưng Real Madrid chỉ giành được trận hòa trước Al Hilal ở trận mở màn tại FIFA Club World Cup 2025 đang diễn ra trên đất Mỹ.

Rạng sáng 19/6, Real Madrid bước vào trận đấu mở màn bảng H tại FIFA Club World Cup 2025 với Al Hilal của (Arab Saudi).

Thống kê cho thấy, có 62.415 khán giả đã tới sân Hard Rock xem trận này, nhiều thứ hai kể từ đầu giải. Kỷ lục của giải vẫn thuộc về trận PSG thắng Atletico Madrid 4-0 trên sân Rose Bowl, thu hút 80.619 khán giả.

Giá trị đội hình Real vẫn cao hơn hẳn Al Hilal, 1,53 tỷ USD so với 181 triệu USD. Rodrygo, Vinicius và Bellingham đều đá chính. Các tân binh như Trent Alexander-Arnold hay Dean Huijsen cũng xuất phát.

real-1750296153.jpg

Bên kia chiến tuyến, Al Hilal vừa sa thải Jorge Jesus, chỉ có huấn luyện viên tạm quyền Mohammad Al-Shalhoub. Nhưng đội hình của họ có nhiều cầu thủ đã thành danh ở châu Âu như Bono, trung vệ Kalidou Koulibaly, hậu vệ Joao Cancelo, tiền vệ Neves hay Sergej Milinkovic-Savic.

Al Hilal đang đứng thứ 76 thế giới, số 1 châu Á, theo chỉ số sức mạnh Opta. Họ cũng là đội giàu truyền thống nhất châu lục với 4 lần vô địch AFC Champions League. Ở đấu trường trong nước, Al Hilal cũng giữ kỷ lục 19 lần giành Saudi Pro League.

Dù sở hữu đội hình vượt trội nhưng Real Madrid gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. Phải tới phút 34, Tiền đạo 20 tuổi Gonzalo Garcia tỏa sáng với cú sút cận thành để mở tỷ số từ đường căng ngang của Rodrygo Goes.

Sau đó 6 phút, trung vệ Raul Asencio kéo ngã Marcos Leonardo trong cấm địa Real, khiến trọng tài người Argentina - Facundo Tello - thổi phạt đền cho Al Hilal. Tiền vệ Bồ Đào Nha Ruben Neves sút 11m về góc phải, hạ gục Thibaut Courtois và cân bằng tỷ số hòa 1-1 ở phút 41.

real-1-1750296153.jpg

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Alonso chuyển sơ đồ sang 3 hậu vệ. Trent Alexander-Arnold được đẩy lên thi đấu cao hơn cùng với sự xuất hiện của Arda Guler.

Sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Tây Ban Nha giúp Real cải thiện khả năng cầm bóng. Các cơ hội ngon ăn cũng sớm đến với đội á quân La Liga. Phút 46, khung thành Al Hilal chao đảo sau cú sút trúng xà của Guler. Ở pha đánh đầu bồi, Garcia đã làm những gì có thể nhưng Bono đã chơi xuất sắc để cứu thua cho đại diện SPL.

Sự chủ động không được Real duy trì lâu. "Los Blancos" không tạo ra thêm cơ hội nào ngoài cú sút xa bị Bono bắt gọn của Valverde ở phút 73.

Cuối trận, Real còn được hưởng phạt đền sau khi tiền vệ Mohammed Al-Qahtani vung tay trúng mặt hậu vệ Fran Garcia trong cấm địa Al Hilal. Trên chấm 11m, tiền vệ Federico Valverde sút chìm và căng về góc thấp bên trái, vẫn bị thủ môn Yassine Bono đẩy ra.

Trận hòa này khiến cục diện bảng H trở nên khó lường. Trong 2 trận còn lại vòng bảng, Real sẽ gặp Pachuca (Mexico) lúc 2h thứ Hai (23/6) và Salzburg (Áo) lúc 8h thứ Sáu (27/6).

bang-h-1750296153.jpg
fifa2-1749995782.jpg
Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)