Trước đợt FIFA Days tháng 10 này, Yamal tái phát chấn thương và theo thông báo từ Barca, tiền đạo cánh phải này dự kiến phải ngồi ngoài khoảng 3 tuần. Bất kể Barca hay tuyển Tây Ban Nha ai đúng ai sai, trường hợp của Yamal phơi bày một thực tế mà bóng đá ngày nay đang cố tình phớt lờ: lịch thi đấu đang nuốt chửng các ngôi sao.
Báo cáo mới nhất từ Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPRO) về khối lượng công việc của các cầu thủ đã đưa ra những con số báo động. Cụ thể, Yamal, dù mới 18 tuổi, đã chơi tổng cộng 130 trận chuyên nghiệp, tương ứng 9.772 phút ra sân. Thống kê này nhiều gần gấp đôi so với những cựu cầu thủ là Andres Iniesta, Xavi hay Xavi Fabregas ở cùng độ tuổi.

So sánh với các đồng nghiệp đương thời, tài năng trưởng thành từ lò La Masia đã chơi nhiều hơn 31% số phút so với Jude Bellingham tuổi 18, dù tiền vệ đang khoác áo Real Madrid khi đó đã được coi là một trường hợp đặc biệt. Báo cáo FIFAPRO còn xác nhận: các cầu thủ trẻ hiện nay phải chịu gấp đôi khối lượng thi đấu so với các thế hệ trước. Thậm chí, theo tiết lộ của báo Tây Ban Nha Marca, Yamal đã phải tiêm thuốc giảm đau để tiếp tục ra sân trong đợt hội quân ở tuyển hồi tháng 9.
Dù đang phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương, tuy nhiên "ngôi sao" của Barcelona vẫn là một trong những cầ thủ đang được câu lạc bộ PSG tại Ligue 1 nhắm đến. Hiện có nhiều thông tin cho rằng, PSG được cho là gửi tới Barcelona lời đề nghị trị giá 230 triệu euro với tham vọng sở hữu Lamine Yamal.
Con số trên, nếu trở thành sự thật, sẽ phá kỷ lục thế giới mà Neymar từng lập vào năm 2017 khi chuyển từ Barcelona sang chính PSG với mức phí 222 triệu euro. Theo Fichajes, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xem Yamal là mảnh ghép hoàn hảo cho kỷ nguyên mới tại sân Công viên các Hoàng tử.
Huấn luyện viên Luis Enrique, từng dẫn dắt Barcelona giai đoạn 2014-2017, được cho là rất khao khát làm việc với tài năng 18 tuổi. Phía PSG tin rằng phong cách kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến của Yamal sẽ giúp họ tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại Ligue 1 và chinh phục Champions League.

Tuy nhiên, thương vụ gần như bất khả thi. Yamal vừa gia hạn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2031, kèm điều khoản phá vỡ lên tới 1 tỷ euro, con số gần như không thể chạm tới. Ban lãnh đạo câu lạc bộ xứ Catalonia coi Yamal là biểu tượng cho tương lai lâu dài sau thời kỳ Lionel Messi.
Một quan chức Barcelona từng khẳng định: "Lamine không phải để bán, dù là 230 hay 500 triệu euro. Cậu ấy là linh hồn của đội bóng".
Hiện tại, bản thân Yamal cũng chưa có ý định ra đi. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2007 hạnh phúc tại Camp Nou sau mùa giải bùng nổ với danh hiệu La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh được xem là hình ảnh tiêu biểu cho "Messi thế hệ mới" và mang DNA Barcelona đích thực.
Dù vậy, PSG không có dấu hiệu bỏ cuộc. Đội bóng Pháp được cho là sẽ tiếp tục thuyết phục Yamal thông qua người đại diện và các điều khoản lương thưởng khổng lồ.