Theo Câu lạc bộ Alpine Pakistan, tai nạn xảy ra vào khoảng trưa thứ Hai (28/7), tại độ cao khoảng 5.700m trên đỉnh Laila Peak. Laura Dahlmeier đang leo núi cùng bạn đồng hành thì bất ngờ bị đá lở rơi trúng ở Thung lũng Hushe, thuộc khu vực Gilgit-Baltistan. Điều kiện thời tiết xấu đã ngăn cản trực thăng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Hai đội cứu hộ xác nhận cô đã tử vong, theo Faizullah Faraq, người phát ngôn của chính quyền khu vực Gilgit-Baltistan. Đại diện của cô cho biết, Dahlmeier rất có thể đã qua đời ngay lập tức. Dahlmeier từng giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng tại Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018. Cô cũng đã vô địch World Cup Biathlon nữ năm 2017 và giã từ sự nghiệp thể thao vào năm 2019 ở tuổi 25.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) - Kirsty Coventry - phát biểu: "Laura đã làm nên lịch sử tại Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018 với tư cách là nữ vận động viên Biathlon đầu tiên giành huy chương vàng ở cả nội dung Sprint và Pursuit tại cùng một kỳ Thế vận hội. Chúng ta sẽ mãi nhớ tới cô ấy…”.
Theo trang web cá nhân, cô đã giành được 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng tại các giải vô địch Biathlon thế giới, cùng với 20 chiến thắng tại các giải World Cup.
Sau khi kết thúc sự nghiệp biathlon, Dahlmeier chuyển sang chinh phục môn Leo núi. Cô đã trở thành hướng dẫn viên leo núi và trượt tuyết được nhà nước chứng nhận từ năm 2023 và là tình nguyện viên cho đội cứu hộ núi Garmisch-Partenkirchen. Tổng thống của Đức Frank-Walter Steinmeier, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ Dahlmeier, viết rằng cô "là một vận động viên đặc biệt". Ông nhớ lại, ông đã trao tặng cô danh hiệu cao quý nhất trong Thể thao Đức - Lá Nguyệt Quế Bạc - ngay sau khi cô giành huy chương vàng Olympic đầu tiên vào năm 2018. Một tuyên bố trên trang Instagram của Dahlmeier cho biết, cô đã có một di nguyện trước đó rằng không ai được mạo hiểm mạng sống của họ để trục vớt thi thể cô sau một tai nạn. Chính quyền địa phương cho biết, mọi quyết định cuối cùng về việc trục vớt thi thể sẽ tuân theo mong muốn của gia đình Dahlmeier.
Hàng trăm nhà leo núi cố gắng chinh phục các ngọn núi ở miền Bắc Pakistan mỗi năm, và các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra do tuyết lở và thời tiết thay đổi đột ngột. Khu vực này cũng đang phải hứng chịu những trận mưa lớn bất thường, gây ra lũ quét và sạt lở đất. Kể từ tuần trước, ít nhất 20 du khách Pakistan đã mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi gần Chilas. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan, lũ lụt và các tai nạn liên quan đến mưa khác đã làm 288 người thiệt mạng tại Pakistan kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng Sáu.