VAR thừa nhận sai lầm nghiêm trọng
Ngày 16/9, Howard Webb, Trưởng ban trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), thừa nhận VAR đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng của Erling Haaland trong trận Manchester United thua Manchester City tại Old Trafford hôm 13/9.
Theo Webb, trọng tài phòng VAR Matt Donohue đã không có "tầm nhìn toàn diện" về tình huống. Donohue cùng trợ lý VAR Blake Antrobus sau đó bị tạm đình chỉ nhiệm vụ đến tháng sau vì sai sót này.

Tâm điểm của tình huống nằm ở vị trí của Haaland và ảnh hưởng của Enzo Fernandez đối với hàng thủ Man United. Âm thanh từ phòng VAR được công bố cho thấy Donohue nhanh chóng xác định tiền đạo Man City không việt vị. Sau đó, tổ VAR tập trung vào việc Fernandez không chạm bóng trong pha tạt bóng.
Tuy nhiên, theo Webb, đây chưa phải toàn bộ vấn đề cần được xem xét. Fernandez vẫn có thể tác động đến Lisandro Martinez và thủ môn Senne Lammens, qua đó ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của Man United.
Sau khi trao đổi, Donohue yêu cầu trọng tài Michael Oliver thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng cho Haaland. Webb cho rằng đây là điểm sai sót nghiêm trọng của quy trình VAR khi tổ trọng tài quá tập trung vào một chi tiết mà không đánh giá toàn bộ diễn biến.
"Tôi thật sự thất vọng với kết quả này. Tất cả chúng tôi đều như vậy", Webb nói đồng thời cho biết, ông đã xin lỗi Manchester United.
Theo người đứng đầu PGMOL, một trong những nhiệm vụ quan trọng của trợ lý VAR là giúp đồng nghiệp tránh rơi vào trạng thái tập trung quá mức vào một chi tiết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra tại Old Trafford.
Webb khẳng định bàn thắng của Haaland đáng lẽ không được công nhận và cho biết, giới trọng tài sẽ xem xét toàn bộ tình huống để hạn chế nguy cơ tái diễn sai sót tương tự.
Sai lầm này càng gây chú ý bởi Man United đang có khởi đầu khó khăn tại Premier League. Sau 4 vòng đấu, "Quỷ đỏ" mới có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, đứng thứ 13. Trong khi đó, Manchester City toàn thắng và đang cùng Arsenal chia sẻ ngôi đầu bảng.
De Gea và Fiorentina tìm thấy tín hiệu hồi sinh
Ở Italy, David de Gea đang chứng kiến một diễn biến trái ngược khi Fiorentina bắt đầu tìm lại sự ổn định sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn.
Rạng sáng 16/9, Fiorentina đánh bại Pisa 3-0 ở vòng 32 đội Coppa Italy, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng thành Florence dưới thời Paolo Vanoli.

Fiorentina không tạo ra thế trận quá áp đảo trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn kiểm soát được cuộc chơi và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Pellegrino mở tỷ số sau khi tận dụng tình huống phá bóng không tốt của thủ môn Pisa.
Sang hiệp 2, Fiorentina kiểm soát trận đấu tốt hơn. Gnonto nhân đôi cách biệt trước khi Pedro Goncalves hoàn tất chiến thắng 3-0 ở thời gian bù giờ bằng cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.
Hai chiến thắng liên tiếp đang tạo ra sự thay đổi đáng kể sau màn khởi đầu đáng quên tại Serie A. Fiorentina toàn thua 3 trận đầu mùa, khiến Fabio Grosso phải rời ghế huấn luyện viên. Vanoli xuất hiện và lập tức giúp đội bóng tìm lại mạch chiến thắng.
Với De Gea cùng các đồng đội, đây mới chỉ là bước khởi đầu cho quá trình hồi sinh. Thử thách thực sự sẽ đến ngay cuối tuần này khi Fiorentina chạm trán Napoli tại Serie A, trước khi 2 đội tiếp tục gặp nhau ở Coppa Italy.
Nếu Fiorentina tiếp tục duy trì được đà cải thiện trong lịch thi đấu dày đặc phía trước, Vanoli sẽ có cơ hội chứng minh rằng, 2 chiến thắng đầu tiên không chỉ là sự khởi đầu thuận lợi mà còn là nền tảng cho một cuộc hồi sinh thực sự.