Chiến thắng này giúp “The Citizens” lập kỷ lục mới tại giải đấu, trong khi Erling Haaland cũng vươn lên độc chiếm vị trí số 1 về số bàn thắng trong lịch sử derby Manchester.
Derby diễn ra tương đối thận trọng trong khoảng 20 phút đầu, trước khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 23. Bruno Fernandes và Phil Foden xảy ra va chạm, sau đó tiền vệ Man City có pha vào bóng mất kiểm soát bằng cả hai chân vào bụng đối phương. Dù Fernandes là người khơi nguồn tranh cãi, Foden mới là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, một cầu thủ Man City bị truất quyền thi đấu trong derby Manchester. Chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại, Man United lập tức gia tăng sức ép nhưng không thể tận dụng lợi thế.
Ngay trước giờ nghỉ, Marcus Rashford đưa bóng trúng cột từ cú đá phạt ở khoảng cách khoảng 25m. Đến phút 50, Kobbie Mainoo tiếp tục khiến Gianluigi Donnarumma bất lực nhìn cú sút dội cột. Hai lần khung gỗ cứu thua cho Man City, nhưng thế trận tưởng như hoàn toàn nghiêng về Man United lại bất ngờ đảo chiều.
Chỉ còn 10 người, Man City mới là đội tìm được bàn thắng. Phút 60, Erling Haaland thoát xuống sau đường chuyền của Josko Gvardiol rồi dứt điểm tung lưới Senne Lammens. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi VAR can thiệp, quyết định được đảo ngược và pha lập công được công nhận.
Tình huống này lập tức gây tranh cãi khi Bruno Fernandes đứng ở vị trí việt vị và có động tác lao về phía bóng trước khi Haaland dứt điểm. Tuy nhiên, VAR xác định Fernandes không chạm bóng và hành động này chưa đủ để cấu thành lỗi việt vị.
Sau trận, ProRef, cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh, thừa nhận VAR mắc sai lầm trong tình huống trên. Theo đánh giá của cơ quan này, Fernandes dù không chạm bóng nhưng có khả năng ảnh hưởng đáng kể tới hàng thủ Man United. VAR vì thế lẽ ra phải đề nghị trọng tài Michael Oliver xem lại tình huống trên màn hình. Dù vậy, sự thừa nhận này không thể thay đổi kết quả trận đấu.

Sau khi có bàn dẫn trước, Man City tiếp tục đứng vững trước sức ép của MU. Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes có những pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại Donnarumma. Ở chiều ngược lại, Haaland suýt hoàn tất cú đúp khi cú sút cong của anh bị Lammens đẩy bóng chạm cột.
Man City bảo toàn chiến thắng 1-0 trong thế thiếu người, kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách lên 8 trận và cùng vươn lên dẫn đầu Premier League. Với Man United, thất bại này càng cay đắng khi họ được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, 2 lần đưa bóng trúng cột nhưng cuối cùng vẫn trắng tay ngay tại Old Trafford.
Chiến thắng cũng giúp Man City đi vào lịch sử Premier League. Theo The Athletic, đây là lần thứ 7 “The Citizens” toàn thắng cả 4 trận mở màn mùa giải, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Tuy nhiên, thống kê này cũng mang đến lời cảnh báo: trong 6 lần trước đó khởi đầu bằng 4 chiến thắng, Man City chỉ 2 lần kết thúc mùa giải với chức vô địch, vào các năm 2012 và 2024.
Trong khi đó, Haaland tiếp tục viết thêm một chương mới trong lịch sử derby Manchester. Với bàn thắng vào lưới MU, tiền đạo người Na Uy nâng tổng số pha lập công ở các trận derby lên 9, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cặp đấu này. Haaland vượt qua 2 huyền thoại Wayne Rooney và Sergio Aguero - những người trước đó cùng có 8 bàn.
“Thật tuyệt vời khi thắng với 10 người. Chúng tôi phải chơi thấp, kiên nhẫn và tận dụng cơ hội khi có thể. Điều đó cho thấy bản lĩnh và cá tính của đội bóng khi vẫn kiểm soát được bóng tại Old Trafford với 10 người”, Haaland chia sẻ sau trận.
