Man United cần điều kiện gì để giành vé vào vòng 1/8 Champions League?

Đánh rơi chiến thắng trong chuyến làm khách của Galatasaray rạng sáng 30/11 khiến Man United tự bắn vào chân mình trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League. Mặc dù, vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng nhưng đại diện Premier League rơi vào thế không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Trong chuyến làm khách của Galatasaray lượt trận thứ năm bảng A tại Champions League rạng sáng 30/11, Man United có khởi đầu thuận lợi khi vươn lên dẫn trước 2-0 sau 18 phút thi đấu nhờ các pha lập công của Garnacho ở phút 11 và Fernandes. Dù để Hakim Ziyech ghi bàn rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà ở phút 29. Tuy nhiên, phút 55 trong hiệp thi đấu thứ hai, McTominay đã ghi tên mình lên bảng tỷ số để một lần nữa giúp Man United nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.

Tưởng như đại diện Premier League sẽ ra về với 3 điểm cùng quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 ở lượt trận cuối cùng thì bất ngờ đã xảy ra ở những phút sau đó. Phút 62, Hakim Ziyech hoàn tất cú đúp trong trận đấu đẻ giúp Galatasaray rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-3. Đến phút 71, Akturkoglu khiến các fan hâm mộ của Man United choáng váng với bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3.

man-united-roi-chien-thang-1701310914.jpg
Man United không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League

May cho Man United là ở trận đấu diễn ra sau đó, Copenhagen không thể đánh bại Bayern Munich (hòa 0-0). Nhờ đó, "Quỷ đỏ" vẫn còn hi vọng giành vé dự vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, với chỉ 4 điểm trong tay thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag không thể tự quyết định số phận của mình ở lượt trận hạ màn.

Hiện tại, sau 5 lượt trận, Man United đang đứng cuối bảng A. Xếp trên là Copenhagen và Galatasaray với cùng 5 điểm. Với 13 điểm, Bayern Munich đã chính thức đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ được quyết định ở lượt trận hạ màn giữa 3 ứng viên còn lại.

Theo lịch, ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Man United sẽ tiếp đón Bayern Munich, còn Copenhagen sẽ tái đấu Galatasaray tại sân nhà.

Do kém Copenhagen và Galatasaray 1 điểm nên Man United buộc phải thắng Bayern Munich ở trận hạ màn. Nhưng đây chỉ là điều kiện cần với "Quỷ đỏ". Điều kiện đủ với thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag là Copenhagen và Galatasaray hòa nhau ở trận cùng giờ. Với kịch bản trên, Man United sẽ đoạt vé dự vòng 1/8 với 7 điểm, xếp trên Copenhagen và Galatasaray (6 điểm).

Đây là kịch bản không dễ xảy ra bởi điều kiện cần vốn đã không dễ dàng với Man United. Bởi dù, Bayern Munich đã hết mục tiêu ở vòng bảng nhưng vẫn là đối thủ khó nhằn, đã khẳng định sức mạnh với 5 trận bất bại (thắng 4, hòa 1).

Về phần mình, cả Copenhagen và Galatasaray đều buộc phải thắng ở lượt hạ màn để tự định đoạt tấm vé đi tiếp. Với Copenhagen, kết quả hòa chỉ đủ để họ đi tiếp nếu Man United không thể đánh bại Bayern Munich. Còn với Galatasaray, đội bóng này chỉ có cửa phải thắng do đang kém Copenhagen về hiệu số bàn thắng-bại.

Sau lượt trận rạng sáng 30/11, cục diện tại bảng A đang tương tự như bảng F khi cùng có tới 3 cái tên cạnh tranh tấm vé thứ hai dự vòng đấu loại trực tiếp Champions League ở lượt trận cuối cùng. Theo đó, ở bảng F, sau khi Dortmund sớm giành vé đi tiếp thì 3 đội bóng còn lại là PSG, Newcastle và AC Milan sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại ở bảng đấu này trong lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League.

bxh-champions-league-1701308335.jpg
Bảng xếp hạng các câu lạc bộ sau lượt trận rạng sáng 30/11

Kết quả và lịch thi đấu lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League

Ngày 29/11

00h45: Lazio 2-0 Celtic

00h45: Shakhtar 1-0 Royal Antwerp

03h00: Feyenoord 1- 3 Atletico Madrid

03h00: Paris SG 1-1 Newcastle

03h00: AC Milan 1-3 Dortmund

03h00: Man City 3-2 Leipzig

03h00: Young Boys 2-0 Crvena Zvezda

03h00: Barcelona 2-1 FC Porto

Ngày 30/11

00h45: Galatasaray 3-3 Man United

00h45: Sevilla 2-3 PSV

03h00: Bayern Munich 0-0 Kobenhavn

03h00: Arsenal 6-0 Lens

03h00: Real Madrid 3-2 Napoli

03h00: Braga 1-1 Union Berlin

03h00: Benfica 3-2 Inter Milan

03h00: Real Sociedad 0-0 Salzburg

Nam Anh (tổng hợp)