Năm 2025, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng - Cúp VTV5 quy tụ 8 đội, khoảng 130 vận động viên đến từ Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang; thi đấu bóng đá 7 người, diễn ra từ ngày 3-7/12. Sự góp mặt của các đội khách mời như Hòa An (Tuyên Quang), Lâm Thượng (Lào Cai) và Mông Dương (Quảng Ninh) góp phần tạo nên không khí giao lưu, hội tụ văn hóa đặc sắc trên sân cỏ vùng cao.
Nhờ đó, bóng đá nữ Bình Liêu đang dần khẳng định “thương hiệu” riêng, đặc biệt gắn với hình ảnh các cô gái vùng cao trong váy thổ cẩm, áo chàm của người Sán Chỉ; yếm đỏ, thắt lưng, xà cạp nhiều sắc màu của người Dao Thanh Y... tạo nên bức tranh văn hóa sống động trên sân cỏ.
Mùa giải năm nay còn ghi dấu ấn bởi sự góp mặt của các cô gái trẻ, xinh xắn người Tày, Dao trong trang phục cách điệu nhiều màu sắc đến từ Tuyên Quang, Lào Cai, cùng nét đẹp của các cầu thủ Sán Dìu, Cao Lan đến từ đội khách mời phường Mông Dương. Một điều thú vị không kém là không ít các cô gái dân tộc duyên dáng, xinh đẹp và đá bóng rất hay, đẹp mắt. Tất cả mang đến sự giao thoa văn hóa giàu cảm xúc.
Nét đẹp trang phục truyền thống được lồng ghép khéo léo trong không gian giải đấu đã biến sân bóng thành một “khung hình văn hóa” đặc sắc. Ở đó, thể thao hòa quyện tự nhiên với đời sống bản địa, làm nổi bật bản sắc các dân tộc. Qua nhiều mùa tổ chức, bóng đá nữ dân tộc thiểu số dần định hình một “thương hiệu” nhờ sự chân thật, vô tư hiếm có. Các cầu thủ ra sân bằng bản năng và niềm vui thuần khiết, mang theo tinh thần thể thao mộc mạc của đời sống bản làng.
Trên sân, những khoảnh khắc trang điểm, chỉnh trang trang phục, pha đá hụt vụng về nhưng đầy tiếng cười tạo nên cảm giác gần gũi, vui vẻ với người xem. Ở góc nhìn văn hóa, giải đấu khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ vùng cao tự tin, mạnh mẽ và bình đẳng. Từ nương rẫy bước ra sân cỏ, họ không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong đời sống xã hội, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống đương đại.
Chia sẻ cảm nhận về giải đấu, anh Triệu Văn Tư, đại diện đoàn thể thao Hòa An (Tuyên Quang) cho hay, anh ấn tượng với cảnh quan núi rừng xã Bình Liêu và bản sắc văn hóa bản địa, con người, tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi và mở ra tiềm năng lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch vùng cao.
Từ một sự kiện thể thao phong trào, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số gợi mở nhiều hướng tiếp cận cho phát triển văn hóa, du lịch. Khu vực sân bóng Nà Ếch và vùng phụ cận còn gắn với không gian nông nghiệp truyền thống, tiêu biểu là vùng trồng dong riềng và các cơ sở sản xuất miến dong Bình Liêu. Khi được khai thác hợp lý, giải đấu có thể trở thành “điểm mở” cho du lịch khám phá, nơi du khách vừa thưởng thức, giao lưu bóng đá vùng cao, vừa tham quan bản làng và tìm hiểu nghề truyền thống.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh - giải đấu không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin, giàu nội lực, mà còn là kênh hiệu quả gia tăng sức hấp dẫn du lịch, góp phần định vị Bình Liêu như một điểm đến giàu bản sắc và trải nghiệm.
Bóng đá vì thế trở thành “điểm mở” để du khách ở lại lâu hơn, đi sâu vào đời sống văn hóa vùng cao thay vì tham quan lướt qua. Quan trọng hơn, giải đấu cho thấy một cách tiếp cận bền vững trong bảo tồn và phát huy văn hóa: Đưa văn hóa vào đời sống đương đại thông qua thể thao, để các giá trị bản địa được sống động, lan tỏa tự nhiên khi chính người dân là chủ thể và niềm tự hào văn hóa được khơi dậy từ sân cỏ.